Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavie Xem Bài Gởi
Lavie cũng có 1 chuyện bỏ ngãi yêu là chuyện thật trăm phần trăm. Chuyện xảy ra trước giải phóng năm 75 lận.
Gần nhà Lavie có 1 chú kia bị cùi, đã có vợ con lại đi thích 1 cô. Cô này ở dân miền Trung khá là xinh xắn, vô SG đi giúp việc vì gia cảnh khó khăn. Cái ông cùi này cũng kì, theo đuổi cổ hoài, cô này tâm sự với mấy cô bạn là hông lẽ gia đình đã nghèo rồi vô đây tìm việc mà giờ đi chịu thằng cùi có vợ thì sao được. Chỉ vì câu nói đó mà ông cùi đó qua bên Thủ Thiêm hay đâu đó bây giờ là quận 2 xin chuộc ngãi về. Ông thầy chuộc ngãi đưa cho 1 chai dầu thơm biểu là xức vô tóc cô đó mà ổng lóng ngóng sao đó làm đổ, phải đi chuộc thêm lần nữa. Lần này ổng bôi vô tay lúc cô đó gánh nước liền giả bộ hỏi là bữa nay em xức gì mà tóc mượt vậy. Có vậy thôi mà tối đó cô này ôm đồ qua nhà ổng ở luôn. Sau này khi lấy nhau ổng đánh cô này hoài à, sinh được mấy đứa con mà đứa nào tay cũng bị chai giống ba nó. Thiệt thấy sao mà ác quá, thích người ta mà người ta ko ưng sao nỡ nào đi bỏ ngãi rồi sau đó lấy về sống có hạnh phúc gì đâu. Haiizzzz....
Tổ cụ dòng họ nhà thằng bỏ ngải đó chết ko có chỗ yên:votay: