Nghe bài này Nhớ Nguồn nhớ đến cô giáo của mình. Chồng của cô tử trận khi cô mớimang thai đứa con đầu lòng được vài tháng. Cô kể tối hôm đó, cô nằm mơ thấy chú kêu cửa, cô ra mở cửa và thấy người chú bê bết máu,chú nói: anh chết rồi. Cô giật mình tỉnh dậy,kể lại cho người mẹ nghe.Nghe xong,bà bảo: có lẽ con mệt quá nên nằm mơ thấy vậy. Khoảng 8h sáng hôm sau,có 2 người lính đến báo tử. Cô ở vậy nuôi con cho đến bây giờ đã 73 tuổi.
Cũng trong diễn đàn này, mình biết được những người đi lính (kể cả 2 bên) đều mang nghiệp sát. Vì vậy,mình cầu mong cho tất cả hương hồn các bác, các chú được thanh thản để sớm được siêu thoát,kg còn lẩn quẩn và cảm thấy bế tắc với nỗi khổ đau của mình