Nguyên văn bởi kiếp mù lòa nhiều người nói đàn bà chỉ quan tâm việc nhỏ nhặt,thật ra họ khôn ngoan hơn đàn ông nhiều lắm hjhjjhj.........:peace_sign::peace_sign: Nguyên văn bởi Mơ ước Ừ , thời buổi chán quá , dạo này cái thị trường sắp sập rồi hay sao ấy làm tớ muốn đi tu luôn cho rãnh nợ đời ... hà hà . Các tám đang bàn chuyện tình yêu nhăng nhít à ? Cụ lại thế, em thấy cụ cũng cả 1 kho tàng ........ :rose:
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh. Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi Ngược lòng mình tìm về nông nổi. Lãng du đi vô định cánh chim trời
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Forum Rules
Bookmarks