ngẫm lại thì Phật quả là dại, ai lại đi bỏ cả "thượng đế của thế gian", bỏ 80 cái C hay cái B A j đó. thật mù quáng để mà quyết chẳng thành đạo chẳng đứng lên, để rồi chôn chân dưới cội bồ đề. thật phí sức khi 40 năm trời ròng rã thuyết pháp, chỉ ngủ 1 tiếng, nhưng chẳng độ được một bà già, vì thiếu chữ duyên (sau cùng La hầu la là người độ).

sao Phật không ở trong cung điện, vợ đẹp con ngoan, với 1 đống của cải, sao ngài dại dữ vậy ngài. sao ngộ đạo rồi ngài chẳng ở chốn đẹp, mà lại căn dặn các đệ tử phải thiểu dục tri túc

trời ơi, sao ngài dại quá ngài ơi

(cái này thì trango tự nhận là spam, hê)