Tại người hay tại trời?
Khoa học bó tay

SGTT.VN - Từ những căn phòng khách cúp điện ở khu Manhattan Hạ đến những bờ biển bị sóng đánh bầm giập ở hồ Michigan, câu hỏi hàng triệu người đặt ra: trận cuồng phong khốc liệt này có dính líu gì với biến đổi khí hậu?

Những chiếc thuyền bị phá hủy ở bang Jersey. Ảnh: Reuters



Các nhà khoa học đưa ra câu trả lời một cách lưỡng lự đã không làm thoả mãn được ai, kể cả chính họ. Họ đơn giản là không biết chắc rằng bão tố có phải do con người làm khí hậu nóng lên không.

“Chúng ta rõ ràng đang làm biến đổi môi trường” – Thomas R. Knutson, một nhà nghiên cứu khí tượng học tại phòng thí nghiệm động lực lỏng địa vật lý của nhà nước ở Princeton, bang New Jersey, nói – “Chúng ta đang làm biến đổi nhiệt độ địa cầu, độ ẩm khí quyển, biến đổi nhiều chuyện. Con người đang phải trải nghiệm hệ quả này, và chúng tôi không chắc rốt cuộc ra sao”.

Các nhà khoa học lưu ý rằng một khí quyển nóng hơn sẽ giữ nhiều hơi nước hơn, về nguyên tắc sẽ cung cấp năng lượng cho các loại bão. Các số liệu thống kê dường như chứng minh rằng một số kiểu của thời tiết cực đoan, chủ yếu là các đợt nóng và mưa cực lớn, đang trở nên phổ biến.

Nhưng những nguyên tắc chung này sẽ tác động như thế nào đến cuồng phong lâu nay là một vùng u ám và đầy tranh cãi của khí hậu học. Hầu hết các nhà khoa học ngờ rằng con số cuồng phong Đại Tây Dương sẽ giữ nguyên hay giảm đi do khí hậu nóng hơn, nhưng tỷ lệ những cơn bão mạnh, sức công phá lớn dường như tăng lên.

Các chuyên gia có ý kiến rất khác nhau rằng sự tăng lên như thế có thể đã được thống kê qua con số cuồng phong. Những thập niên gần đây có một sự gia tăng về sức mạnh của cuồng phong, nhưng số cuồng phong có xu hướng tăng lên hoặc giảm đi trong một định kỳ thời gian, nên có thể sự biến động tự nhiên coi như là xu hướng vừa qua.

Jeff Masters, một nhà khí tượng học và sáng lập viên trang web nổi tiếng Weather Underground, ngờ rằng có một sự dịch chuyển đang diễn ra. Số lượng cuồng phong và bão nhiệt đới ba năm qua cao hơn mức trung bình, với 19 trận bão có tên trong hai năm 2010 và 2011, và 19 trận cho đến nay trong mùa bão này, sẽ chấm dứt vào 30.11. Theo trung tâm Cuồng phong quốc gia, có trung bình 12 trận bão có tên mỗi mùa.

“Khí hậu học có vẻ như đã biến đổi” – ông Masters nói – “Chúng ta đang ngày càng bị những trận bão lạ thường và rất mạnh với sức ép trung tâm rất thấp, không có nhiều gió trên bề mặt”.

P.V


chúng tôi không chắc rốt cuộc ra sao”......

con ngừoi mà nghiên cứu trời phật, cũng như con kiến nghiên cứu con ngừoi vậy....biết thế quái nào đựoc

Thời này là thời mạt pháp, kinh điển bên Phật bên Thánh Chúa, đều mô tả từ con ngừoi , thời tiết, khí hậu...rất rõ ràng

Trong kinh pháp diệt tận đã nói:

“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau.
........
Chính những người này làm đạo suy yếu phai dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa-môn nhưng không tu giới luật. Giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa-môn này sẽ không muốn tụng toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của họ . Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không hiểu câu văn. vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ, kiêu căng mong cầu danh tiế ng , ra vẻ tao nhã để mong cúng dường.

........Khi mạng căn của các ma ác tỷ-khưu này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải tái sinh liên tục chịu khổ trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm những nỗi thống khổ trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Khi tội h ết, họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa, nơi không có Tam bảo lưu hành.

........Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư Thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ cốc loại không chín (mất mùa, đói kém). Bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không thuận theo đạo lý, đều ưa thích rối loạn. Người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện rất ít, hầu như chỉ có được một hoặc hai người.

“Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người giảm lại. Bốn mươi tuổi đầu đã bạc . Đàn ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống cuả nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi.

«Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn .
.....
«Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn, Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra.

«Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt mười triệu năm.....