Chào bạn TLW,
Nhìn thấy câu chuyện của bạn mà NN lại nhớ đến một câu chuyện đã xãy ra ở bên HongKong. Chuyện này đã xãy ra lâu lắm rồi, lúc đó có hai tiệm cũng giống như chuyện của bạn vậy đó. Bên tiệm này cũng đem Bát Quái ra để trấn ếm để có thể làm ăn khắm khá, bên tiệm đối diện thấy vậy cũng đem ra Bát Quái “chiếu” lại, rồi sau đó dần dần hai tiệm, tiệm nào cũng có “kiếng”, lớn nhỏ đủ kiểu, rồi cuối cùng thì 2 bên phải đem nhau ra toà để giãi quyết, và cuối cùng thì cả 2 tiệm cũng chẳng còn có miếng “kiếng” nào cả, vì toà bắt buộc phải tháo gở hết để làm đẹp thành phố, bằng không là bị phạt nặng, mà còn phải ngồi tù nữa.

Còn riêng chuyện của bạn thì bạn có thể thương lượng được với tiệm bên kia để tháo gở miếng kiếng đó không? Nếu được thì tốt, còn không thì có một cách để có thể giãi quyết êm đẹp đó là bạn tìm một miếng vãi trắng nhỏ thôi, có bề ngang xong rồi viết Lục Tự của Đức Quán Thế Âm lên, nếu được thì viết bằng chữ Tây Tạng (bạn có thể hỏi các huynh đệ ở trên đây, phần lớn thì ai cũng biết Lục Tự bằng tiếng Tây Tạng cả), câu chú là “Om Mani Padme Hum”. Nếu muốn cho huyền bí một chút thì dùng bằng mực đỏ. Nhớ là tấm vãi phải là tấm vãi mới và tinh khiết nha. Xong rồi, bạn gấp lại rồi để lên bàn thờ Phật trong vòng 3 ngày. Xin Đức Quán Âm cho giãi đi nhưng nạn kiếp đang xãy ra. Xong rồi bạn treo lên. Bạn muốn treo giờ nào cũng được vì lực của chư Phật vô cùng vi diệu. Ngũ hành, âm dương không thể nào ngăn ngại được cho nên chỉ có cách này mới có thễ hoá “sát” được bất cứ mọi vật, mọi chuyện.

Vài hàng cũng bạn.

Thân
NN