Có những người nói rất hay, học huyền thuật dùng để giúp người, giúp đời, thế thiên hành đạo, trừ gian diệt ác....... Tuy nhiên, theo mình nghĩ, học cái này cũng giống như học võ. Ở mỗi tầng nấc, tư duy của chúng ta khác nhau theo tầng cấp bậc. Ví dụ như lúc đầu học võ là để kiện thân có sức khỏe, sau đến tự vệ, kế đến là giúp người cô thế bị ức hiếp, kế đến là dạy cho những người khác theo từng cấp bậc như mình đã học, kế đến có thể làm chuyện lớn lao hơn như tập hợp mọi người lại thành hội gì gì đó để họ tự bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.

Tùy mỗi người có căn cơ đến đâu mà học đến tầng nấc đúng căn cơ, có muốn học lên cao hơn cũng ko dc. Giả sử như khả năng chỉ đến mức học huyền thuật là để tự bảo vệ thì không thể giúp người giúp đời được.

Tại sao mình trả lời như vậy? Vì bản thân mình chưa biết khả năng đến đâu mà nói những điều cao xa như thế thiên hành đạo, ..... thì đây là lời nói không thực. Chúng ta chỉ biết khả năng của mình thật sự đến đâu chỉ khi chúng ta bắt tay vào thực tế.

Trả lời như vậy không biết Đạo Sĩ Rùa chỉ giúp minh sư cho mình được chăng? :D

Vài dòng suy nghĩ cá nhân