
Nguyên văn bởi
kevin2084
Xã hội ồn ào nhiều vật chất
Đâu tìm ra cảnh thanh tịnh đây?
Người người đua chen vì tiền bạc
Cũng bởi lòng tham phải trả vay
Ngửa mặt nhìn trời tôi tự hỏi
Vì sao cớ sự thế gian này ?
Người giàu đạo nghĩa làm sao đủ ?
Kẻ nghèo chật vật chừng nào bay ?
Co mình hạnh phúc trong chăn ấm
Nhưng ... ngoài xã hội lạnh lắm thay
Trẻ em khố rách không áo mặc
Cụ già đói khổ lụm rác này
Hàng trăm cô gái trong ổ điếm
Trộm cướp triền miên có ai hay ?
Ta nay ta nói chuyện đạo pháp
Mà thế gian này ta có hay ?
Thôi thôi mau thoát ra mộng tưởng
Âm Dương kết hợp giúp đời ngay.
Phép thuật trị tà sao cứu đói
Cái căn nguyên bản có ai hay ?
Vì sao đức Phật không dùng phép ?
Kiền Liên cứu mẹ có được thay ?
Phép mầu thật sự từ đâu đến?
Là từ tấm lòng của người tu
Một nắm xôi ngon cho trẻ đói
Một manh áo ấm cho ăn mày
Một ít thuốc men cho người bệnh
Một chỗ nương thân cho kẻ không nhà
Có người không phép nhưng nhiều phép
Nấu cơm từ thiện giúp người đói
Xây nhà tình thương giúp mồ côi
Dạy nghề giúp ích gái làng chơi
Tự tay kiếm sống bằng nghề thiện
Chỉ đủ như thế là dư biết
Thần Phật mười phương chứng độ cho
Ma Quỷ chẳng hề dám làm hại
Trọng người nhân nghĩa trọng người ngay
Ngay ở trong nhà nên hiếu nghĩa
Phụng sự cha mẹ biết bao ngày
Đừng để khi chết làm ma táng
Làm thật cho to để hiếu chăng ?
Tu đâu không bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu
Hiếu cha mẹ sinh con hiếu thảo
Trọng thầy cô lễ nghĩa phân minh
Thời bạc tiền làm u minh tất cả
Cũng bởi tham nên hại xác thân này .
kv2084
Bookmarks