Ùn ùn đi lấy “nước thánh”


Nghe đồn nước chẳng phải nấu sôi, uống là “nghiện”. Đặc biệt, nhiều người cho rằng có thể chữa được bệnh…

Vì những lời đồn đại ấy nên nhiều năm nay dân tứ xứ đổ về hứng nước ở giếng Cổng Kẹp ở xóm 14 Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An khá đông.


Cách Cống Kẹp chừng 20m cũng có một vòi nước từ rú Sắc chảy ra nhưng rất ít người lấy nước ở đây, một can nước 20 lít bán 2 ngàn đồng


Theo những người dân nơi đây, thì thực chất giếng nước Cổng Kẹp chỉ là hai vòi nước chảy từ lòng rừng Sắc ra. Rừng này nằm cách giếng chừng mấy bước chân.

Trước đây để lấy nước người ta dùng lá chuối để hứng nước từ trong rú. Nhưng nay để dân tiện lấy nước, xã Khánh Sơn đã “đầu tư” mấy triệu để làm ống dẫn cho dân tiện lấy…



Cứ hơn 2 phút thì hai vòi nước này sẽ chảy đầy can 20 lít. Thời điểm hạn hán nước Cổng Kẹp vẫn vô tư chảy…


Điều lạ là chính quyền xã rất muốn xây bể để dựng nước cho dân lấy, tránh chen chúc nhưng mọi người đều muốn lấy trực tiếp thì “thiêng hơn”…


Can trắng loại 20 lít là vật dụng thông dụng mà dân tứ xứ dùng để hứng nước



Nước Cổng Kẹp vẫn là sự lựa chọn của người dân đi làm đồng về



Không có can, người dân đưa bao đi đựng nước “thánh”


Theo Trọng Đức