Bài khuyến tích thiện phùng thiện của Thánh Mẫu



Nhớ xưa cổ lục

Phong hoa nhơn thỉnh chúc tam đa

Nhà Thánh – Chu vũ trụ thái hoà

Ngũ phúc hiệp hoàng gia bị phúc

Nay mừng thấy thái bình ngọc chúc

Thung dung đàn một khúc khuyên răn

Ai mà chẳng muốn sống bằng Bành Tổ

Mà vẻ vang giàu có hơn người

Ai chẳng muốn thong thả ăn chơi

Nhà đài các đời đời chung đỉnh

Ai chẳng muốn trường sinh vĩnh mệnh

Mà chân chân lộc chánh chân ly

Nhưng mà thiên thượng nan khi

Người mà có đức muốn gì cũng nên

Muốn cầu thọ phải nên dưỡng thọ

Thọ đàn rồi thọ thế cu linh

Đàn tự nhiên thiên đạo hiếu hoán

Như tùng như hà như san như ký

Muốn cầu phú tiên trì tự phú

Phú nhân cung phú nghĩa bị ngô thân

Tự nhiên thiên lộc chung thân

Dư tiền dư túc dư ngân dư tài

Muốn cầu được ngân đài đỉnh nại

Tự quy trung nên phải biết tu thân

Quí dĩ đức quí dĩ nhân

Quí trung chân quí nhân nhân phẩm để

Muốn cầu được đề huề gia thất

Bách tư nam như châu nhựt sơ sinh

Nghi tích dức nghi tuyên kinh

Nhứng điều chúng thiện đa hành âm công

Tự nhiên nguyện đựơc như lòng

Con con cháu cháu đời giòng dài lâu

Ấy mới biết sở cầu như ý

Há rằng trời có phụ với ai

Chữ rằng thiện giả thiện lai.