Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
"Miễn là đừng động dao kéo, đã động dao kéo, tỷ lệ thành công khi dùng thuốc của tôi rất thấp. Có những khối u khám ngoài thấy 8 - 10cm, không chữa được nữa, thì tôi từ chối thẳng. Chỉ cần khám bằng tay là biết kích thước khối u, không cần máy móc gì", ông Lượng tự tin nói.
Kính chào bác ngoisaobiec!

Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà có bố em cũng bị ung thư giai đoạn cuối, đã di căn. Trước đây, do thận trái bị ứ nước do khối u đã phải cắt bỏ 1 bên thận, sau đó phải hóa trị nhưng sức khỏe cứ yếu dần đến liều thứ 6 thì không đủ sức vào thêm hóa chất. Giờ đây, bệnh của ông đã rất nặng, khối u chèn ép khiến không ngủ nằm được, toàn ngủ ngồi, chân trái bị phù nước nhưng mới bị khoảng tuần nay, khối u cũng khá to.
Qua bài viết trên diễn đàn, em cũng đã tìm được địa chỉ của cụ Lang Lượng, định bay ra lấy thuốc cho bố em (giờ ông không thể đi lại ở khoảng đường xa được) nhưng sợ cụ Lang Lượng không chịu chữa vì khối u đã to và đã qua phẩu thuật. Bác đã gặp cụ Lượng rồi, nay nhờ bác cho em lời khuyên có nên ra lấy thuốc vì còn nước còn tát không ạ.
Em chân thành cám ơn bác!

Chiêu nam