Bác gái ơi:
Bác giỏi như thế lại xinh đẹp nữ tính như vậy !Bọn quan tuần ,thầy đề, chánh tổng, lý trưởng ,trùm sò như em mà còn thích bác như thích thị hến.
Vậy mà ko biết thằng điêu nào, nó đi chim lợn với vợ em ,làm con vợ em nổi máu tang bành lục tạng ,tay nó vén quần lên vỗ đến phạch 1 cái mồm nói thằng kia bà nuôi mày ăn trắng mặc chơn,để mày đi với thị hến hử!
Mà em thì có biết thị hến là cô nào đâu? em chỉ biết bác nữ tính và cái tài của bác thôi
Xin lỗi bác gái tí chứ ko biết bác thế nào chứ con vợ em máu hoạn thư của nó kinh lắm bác ơi ,hôm nghe chuyện Ma Nữ của bác em phê quá cuồng nhiệt lao lên định hôn bác phát cho đỡ nhớ ,đang cái lúc thăng hoa nhất của đời em thì
đùng phát !Con vợ em nó suất hiện nói như chuyện của nhà văn kim dung đã từng viết
Muốn hôn hả hôn thanh đao của ta trước đã, em nhìn cây phóng lợn mà dụng rời chân tay ko còn cảm giác sướng vui ji nữa .
Nhưng hôm nay em kiểu ji cũng hôn trộm bác 1 cái cho đỡ nhớ............................. ?
Bác đọc văn của em thấy lủng củng sai nhiều nhưng bác phải thông cảm thôi vì trời đất còn nhấp nhố thì lòng người cũng thế mọi vật vốn vo thường mà??? he he (hơi buồn đi đâu cũng bị tiểu long nư vác kiếm đi theo) hix
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks