Có sư phụ nào ở hà nội muốn nhận đệ tử xin cho con theo học với a
Có sư phụ nào ở hà nội muốn nhận đệ tử xin cho con theo học với a
chịu khó vào miền tây đi,
Cõi trần có gì quyến luyến đâu?
Mà sao ta chưa chịu về?
Nợ tình nợ nghĩa nợ cả thế gian
hết nợ ta lại về.
vào châu đốc an giang nhé bạn còn ko thì qa miên lèo đầy chứ ở hà nội ít thầy lắm
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
ở ngoài Bắc thì thiếu gì món nghề của ông Lỗ nữa chứ :)
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
Ngoài bắc rất nhiều thầy nhưng thầy lừa nhiều vô kể bạn ạ???
Làm theo lời dặn của các cụ THẬT THÀ LÀ ĂN CHÁO BÁT NHÁO LÀ ĂN CƠM :peace_sign:
toàn thầy xạo ko hà ko tin được đâu
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
mà học lỗ ban sát cần phải cao tay lắm bạn cứ học có căn bản thì mới học được lỗ ban sát
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Lỗ ban sát thực chất nó cũng là một môn phù thuật như Mao Sơn phù thuật , Lư sơn phù chú, Chính nhất chân nhân của Trương Thiên Sư. nó đòi hỏi người học phải có các kiến thức về huyền môn{ biết chữ hán} đọc được các văn bản bằng chữ Hán Viết được chữ Hán bằng Bút lông thì mới vễ được phù.... Đòi hỏi ăn kiêng biết luyện khí điều thần.....Bạn cứ có những điều kiện cơ bản đó đi rồi học vào phù chú mới được
Vài dòng trao đổi nếu có gì chưa phải thì lượng thứ
Bạn hết thứ để học rồi hay sao mà đi học thứ đó. Nghèo mạt kiếp luôn, ngươi ta đang muốn ra không được, ông này lại muốn vô, ách giữa đàng mang vào cổ. Đúng là đời !
www.huyenhocquan.com
phải chấp nhận tuyệt tự nghèo khổ yểu mệnh pháp sư lỗ ban phải chịu 3 đường à mà còn nữa lỗ ban sát bùa nó cũng hay nhưng làm sai thì sẽ có chuyện lớn đó bạn lỗ ban sát thờ những thần dữ sao ko học lỗ ban tiên gia mắc chj phải học lỗ ban sát ở hà nội thì học mật tông đó hoặc hầu đồng
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Nếu học để tạo phúc cho mọi người thì làm sao mà lại nghèo khó vậy.
Tôi xin ông đừng vướng vào, có nhiều môn khác cũng hay vậy, lỗ ban gia tiên (lỗ ban sinh) thì tốt, còn lỗ ban sát thì ko chỉ sát ng ông mún ếm mà còn sát cả sự nghiệp ông nữa, thầy tôi kể rằng có ông luyện lỗ ban sát bị phá đến nỗi ko có nỗi cái nhà ở mà phải ở trong một cái chòi lụp xụp ko đủ ăn ko đủ mặc. chắc ông cũng ko mún như vậy đâu. còn nếu ông vẫn nhất mực thì ông nên vào nam, ko nhứt thiết phải xuống tới miền Tây, sài gòn cũng có nhưng thật giả khó lường, tôi chỉ biết nhiêu đó. chân thành.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Zay minh muon hoc lo ban tien gia, co ai nhan day minh khong
không biết lỗ ban sát hay lỗ ban tiên gia là gì. nhưng phàm học bất cứ cái gì, chưa nói đến chuyện tâm linh, những cái không nhìn được bằng mắt, hậu quả có thể chẳng nhãn tiền thì phải suy nghĩ cho kỹ. sao lại muốn rồi có vài ba kẻ gàn là thôi luôn. chứng tỏ sự học chẳng phải là thực cầu.
tại sao lại muốn học, có quyết tâm hay không, có trọn đời đi theo con đường này, dù cho khó khăn chướng ngại j cũng thề vượt qua, con đường này có phải là con đường mà trái tim tôi mách bảo, thân tâm tôi thôi thúc, nó mang lại gì cho tôi và mọi người xung quanh,....
càng chạy quanh thì càng loạn. c nên học cách chấp nhận và hóa giải mọi chuyện một cách dần dần. từ chính tâm mình
vẫn còn đi còn đi
Con đường đi của Lỗ Ban sát gập ghềnh hiểm trở, Bên núi cao bên vực sâu trèo nên đã khó mà xuống càng khó.
" Đường vào tim không giống đường xe hỏa
Không nhà ga không có cả con tàu
Chỉ có vực sâu hai bờ thẳm
Bạn muốn vào tôi chẳng dám ngăn đâu
Cẩn thận kẻo đá đập vỡ đầu.
Mình muốn tìm một vị sư luyện thuật Lỗ Ban Tiên hoặc Phật, cứu nhân độ thế, tu theo chánh đạo. Bạn nào có địa chỉ của vị thầy nào gần Châu Đốc, An Giang, Hồng Ngự, Cao Lanh... gần đó không. Mình cám ơn!!! sdt của mình 01275936962.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks