“Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử…”
Sự chết không đến từ Thiên Chúa. Bởi vì Ngài chính là nguồn mạch của sự sống. Chính ma quỷ, kẻ đã gây ra và đầu sỏ của tội lỗi đã mang sự chết vào trần gian :
Phải Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.”
Chúng ta không quên biến cố ngay tự thuở đầu của lịch sử loài người. Chính ma quỷ đã xúi dại Addam-Eva ăn trái cấm, phản bội Lời Chúa, để phải ôm trọn “bản án” : “Ngày nào các ngươi ăn trái cây nầy, các ngươi sẽ phải chết” (St 2,17).
Thật là oái ăm ! Thay vì vâng lệnh Thiên Chúa, “về phe” với Thiên Chúa, Tổ Tông loài người đã nghe lời cám dỗ của ma quỷ. Và như lời xác quyết của Sách Khôn Ngoan hôm nay : “Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.”
Và ngày từ dạo đó, lịch sử của loài người là một chuỗi triền miên những cuộc giết chóc lẫn nhau, bao nhiêu cái chết đau thương lan tràn mặt đất mà hình ảnh cái chết của Abel bị chính người anh ruột giết nơi cánh đồng vẫn còn ghi dấu ấn trong lịch sử. (St 4,1-14)
Hằng ngày, trên mọi kênh thông tin, chúng ta cũng nghe đầy dẫy về sự bạo hành cuộc sống, tàn phá cuộc sống, cắt đứt sự sống. Sự sống bị tước bỏ cách không thương tiếc từ khi mới tượng thai trong lòng mẹ hay đến khi đầu bạc răng long. Sự sống trở thành con dê tế thần trên các bàn cờ chính trị mà chiến tranh, bạo lực, khủng bố chính là những dụng cụ đắc lực.
Ở ngoài kia, trong cuộc sống xô bồ náo nhiệt nầy, còn có biết bao địa chỉ, bao nhiêu con người vẫn còn nằm im trong bóng tối sự chết. Họ đang cần biết bao những bàn tay ai đó đưa ra, như ước mơ của cô gái bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong cơn tuyệt vọng, một bàn tay đưa ra để dẫn đưa về miền sự sống.
Là những người đã nhận được dồi dào sự sống mới ân sủng của Đức Kitô, tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, hãy là những bàn tay nối dài của Đức Kitô, để đem sự sống đến cho muôn con người, sự sống được làm con cái Chúa, sự sống ân sủng, sự sống siêu nhiên, sự sống trong ơn nghĩa Thánh Thần...
Hôm nay Lời Chúa mời gọi chúng ta trở nên tông đồ của sự sống, những người thợ ra đi xây dựng nền văn minh sự sống bằng chính hành trang là niềm tin.
Đừng dại gì “đứng về phe của ma quỷ để phải nếm mùi cái chết”.
Nên nhớ : chỉ cần một cú chạm nhẹ của niềm tin thôi, sự sống sẽ chợt về.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks