Trích dẫn Nguyên văn bởi CODAIVENDUONG Xem Bài Gởi
************************************************** ****
đời không đạo nên đời loạn khổ
đạo lấy lòng khuyên dỗ dạy răn
kì ba đại hội phong thần
ráng lo tu niêm lập thân cho đời

cỏ dại rất hân hạnh được đồng đạo ưu ái tặng cho bài thơ hay
xin nhớ mãi trong đời......


dân có đạo là hồn của nước
nước có hồn dân mới khôn ngoan
dân khôn nước được mở mang
dân đời, quốc đạo, ngoại bang phục tùng...

thân tặng đồng đạo
cỏ dại chỉ ở vườn đồng
gánh mưa chịu nắng chẳng mong cần gì
phong trần kẻ trọng người khi
chỉ lo tu niêm chẳng cần chi
mong sao bá tánh mau đi đúng đường
tà ma ở khắp 4 phương
vị nào hửu phước tìm đường tu thân
tu hành ta phải chuyên cần
luyện cho Phật tánh trong thân dịu kỳ
A DI ĐÀ PHÂT - CON CHẲNG CẦN CHI

CỎ DẠI VEN ĐƯỜNG
XẾP LÁ YÊU THƯƠNG
TÌM ĐƯỜNG TU HẠNH


-----------------------------
CỎ DẠI ƠI LÀ CỎ DẠI
lời thơ như vỉ đại cao xa
làm người lắm khổ thậm đa
hỏi người cứu cánh được là đặng bao
tâm từ dẫu chảy máu đào
thấy đời liệu cứu được bao người đời
ngay thân chưa thoát cảnh đời
làm sao hiểu thấu lòng người ra sao
chốn trần luân chuyển ra vào
hỏi cô mấy kiếp đã vào vào nhân gian