hà cớ gì hai vị lại cứ phải to tiếng như vậy chứ. Cuộc sống vốn dĩ chỉ là thứ tạm bợ dễ dàng mất đi. Giả sử khoa học có phát triển thì chỉ cũng có thể kéo dài sự tạm bợ ấy thôi chứ làm sao có thể vỉnh cửu được. Mọi người cứ muốn sống hoài sống mãi để mà làm gì. Nhìn những người thân yêu của mình cứ từng người một mất đi còn mình thì vẫn sống hoài sống mãi tồn tại với thời gian, điều đó còn khủng khiếp hơn là cái chết đến đột ngột. Có sinh ắt có diệt: "Phật còn phải nhập Niết Bàn", "Chúa cũng phải bay về trời". Ai cũng muốn tìm đến nơi giải thoát thì sao hai vị cứ phải vì sự sanh tồn và diệt vong mà cãi nhau làm gì. Rùa đây đạo học non kém nếu có gì thất lễ xin hai vị rộng lòng bỏ qua cho.

Rùa kính bút.