HỒI 1-Việc lạ ở rừng trúc
Trời đang khẽ mình chuyển sang mùa thu. Không khí mang theo một luồng se lạnh từ phương Bắc tràn xuống, không khí hẳn nhiên dễ chịu hơn bảy phần so với mùa hạ oi bức vừa trôi qua.
Xuân, hạ , thu , đông bốn mùa cứ tuần tự thay nhau. Chu trình của vũ trụ cứ như thế, sinh ra lớn lên để rồi cũng cùng cũng huỷ diệt . Tạo hoá vốn vô tình như vậy.
Vùng đất Trung Nguyên vốn được ban tặng sư to lớn, trù phú nhưng vậy mà cũng chỉ trong mộy khoảnh khắc giao mùa ngắn ngủi của trời đất cũng vội vàng trờ mình theo như một đàn con sợ lạc mẹ.
Chỉ có mấy ngày trôi qua, cây cối đã bắt đầu rụng lá, sự thay đổi đã bắt đầu trên vùng đất rộng lớn này.
Mùa thu từ ngàn xưa đến nay cũng chính là mùa lá rụng . Có biết bao nhiêu người đã từng trải qua dòng thế sự, dòng thời gian cứ vụt qua không phút ngừng nghỉ, thử hỏi có mấy ai chợt một giây phút dừng lại ngắm nhìn cảm nhận khảonh khắc giao mùa này.
Ôi thật là tuyệt diệu, mùa thu cũng chính là mùa đẹp nhất. Cái tạo hoá đơn giản ấy của đất trời nhiều khi lại là một cái gì tuyệt mỹ đến hoàn hảo, diễm lệ đến không ngờ.
Có lẽ ngoài những bậc văn nhân tao nhã cả đời dành cho việc việc nghiên bút thì cũng chỉ có nhưng khách giang hồ đa sầu đa cảm mời cảm nhận được như thế mà thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks