Tui có một cuốn tập củ sì chắấchi ba chục năm rồi ,trong đó có chép nhiều bùa chú bằng tiếng việt,tuy viết ẩu 1 chút mà còn coi được,không có tiếng tàu,khỏi mất công dịch.
Ở trong đó có nhiều hình bùa lắm ,mà bùa củng dể vẻ,không có cả nùi như như trong sách tàu,có bùa ghi là để yếm ma ,rồi yếm người ,bùa trị loại ma nào,bùa làm đồng bóng hết lên được,bùa nào trị cho con nít bị bà chằng nào bắt theo tuổi,rồi cái bùa nào cho người ta thương …rồi bùa ngủ lôi nào thắt dây chỉ đeo cho người bị ma làm, đeo nuôi con nít ít bịnh ….v v còn nửa.
Tại vì hồi đó có ông thầy già thợ mộc cho tui vài năm rồi ổng bịnh già mất ,không có dạy cho tui ,nhưng tui coi hiểu sơ sơ ,nhiều khi làm đại thấy củng hay hay mà không dám khoe ,sợ bị cười là khùng.
Sau nầy tui học niệm kinh và thiền cho đở sì chét ,nên ít coi tập bùa nầy ,tui tính đốt rồi mà thấy sợ tội nên để trên bàn thờ hoài.
Tui có chụp hình lại hết rồi ,mà không biết cách nào đưa hình lên đây ,với lại đưa lên hay bị đàm tiếu lắm ,nhứt là mấy người tài giỏi ở đây lại hay cười người khác nhiều nhứt ……cho nên ,nếu kill_ghost_boy thích coi cho biết …hay sau nầy có duyên học đạo .
Thì đưa cái mail của you lên đây ,tui gởi cho 1 file pdf ,về nhà tha hồ coi ,nhưng mờ đừng thử nhe ,nó hay linh bất tử lắm đó …cái môn nầy là lục linh lổ bang cửu ….nghe nói là vậy đó ….tui không rành đâu …ai làm nấy chịu .
khỏi cần số phone hay gặp ,không dính líu chi chi ,chỉ cần cho cái mail cho tui ở đây thì tui gởi cho nhe .Nếu sau khi you nhận cái đó rồi thì tui đốt cái ở nhà…nhưng nhớ đừng cho bạn gái hay người nhà biết học cái đó họ sẽ ghét mình thì ráng mà chịu nhe .[/
Muốn đề nghị trao đổi tài liệu trên với bạn lấy cuốn này. Trân trọng