Hải Dương: Sự thật về “rùa thần” cõng hình Phật bà giáng thế
Thứ Hai, 23/11/2009 --- cập nhật 09:03 GMT+7


Tin đồn về rùa thần cõng hình Phật bà hiển linh đã khiến hàng nghìn người hiếu kì ở Hải Dương và các tỉnh lân cận kéo về gia đình ông Nguyễn Văn Đích ở thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương để xin lộc trong hơn nửa tháng qua. Những người cuồng tín cho rằng “ai nhìn thấy rùa thần phát quang” thì sẽ cầu được, ước thấy...

Rùa ban lộc Thánh!

Khi chúng tôi có mặt tại nhà ông Nguyễn Văn Đích ở thôn Thúy Lâm xã Đoàn Tùng huyện Thanh Miện (Hải Dương) đã có rất nhiều người tụ tập tại đây. Mọi người đều chăm chú theo dõi con rùa đang bơi trong bể kính chờ đợi giây phút “Ngài” phát quang. Sùng tín hơn, họ còn sắp lễ, cúng khấn ngay tại bể rùa để xin lộc cầu may.

Anh Nguyễn Văn Bình tự xưng là cháu của ông Nguyễn Văn Đích cho biết: Tối ngày 30/10 cô tôi (vợ ông Đích) nằm mơ thấy Phật tổ báo mộng là sẽ cử Phật bà Quan âm cưỡi rùa về làng ban lộc. Sáng hôm sau, cô tôi đi bắt ốc và gặp “Cụ” nằm đợi trên bờ ruộng. Rước “Cụ” về nhà, ngự “Cụ” vào bể kính thì kì lạ thay ở bốn chân và đầu “Cụ” phát ra những luồng ánh sáng xanh như ngọc. Người nào được Thánh cho ăn lộc sẽ nhìn thấy hào quang và ước gì được nấy.

Lời đồn thổi nhanh chóng lan đi xa và ngay trong các ngày sau đó khách thập phương từ khắp nơi đổ về xin lộc thánh. Anh Bình khẳng định “những người đến có cả ở các tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nội... lên đến hàng nghìn người, xe ô tô đậu kín đường vào làng”.

Anh Bùi Văn Đông ở cạnh nhà ông Đích thì nhanh nhảu thêm vào: “Anh, chị cứ nhìn kĩ mà xem, trên mai cụ có hình Phật bà Quan âm ngự tọa. Theo Phật báo mộng, trên lưng cụ rùa còn ẩn một bức thư. Tới đây sẽ có một người có chữ ở lòng bàn tay, trùng khớp với bức thư trên lưng cụ đến để giải mã (?!) Mấy hôm nay, một người đàn bà ở Hòa Bình xuống thăm cụ, vừa khấn xong cụ liền phát quang ngay”.


Rất đông người đến “xin lộc thánh”



Anh Đông vừa nói, vừa nháy mắt với người đàn ông đứng bên cạnh. Ngay lập tức, người đàn ông có tên là Tuấn xác nhận: “May quá lúc cụ phát quang, tôi đã kịp ghi lại và sao sang đĩa đây”. Để chứng minh, anh Tuấn liền dẫn chúng tôi về nhà mở đĩa cho xem. Đoạn phim dài khoảng 15 phút có ghi hình con rùa ở mọi góc độ, rất công phu và như để tăng thêm lòng cảm mến của khách, họ còn khéo léo lồng vào đó 3 bài hát về Đoàn Tùng(?!).
Ngỏ ý muốn mua lại chiếc đĩa, lúc đầu anh Tuấn cho rằng đĩa quý chỉ có một chiếc nên không bán. Nhưng thấy chúng tôi thành tâm quá, nể lắm nên anh mới để cho 2 chiếc làm kỉ niệm, với giá hữu nghị 30.000 đồng/1 chiếc.

Theo quan sát của chúng tôi, đây là một con rùa mắt đỏ có hình thù bình thường. Rùa nặng chừng 0,5kg, mai có màu vàng, nét hoa văn chỗ đậm chỗ nhạt, thoạt nhìn qua tựa một hình người bán thân đang khoanh tay trước ngực. Phía trên bể rùa còn bố trí một chiếc hòm, mỗi người đến thăm đều phải thả tiền vào, coi như là ra mắt “Cụ”.

Tiền càng nhiều thì vận may càng lớn. Bên bể rùa luôn có 3 - 4 người phụ nữ chắp tay cầu nguyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm như nhẩm đếm lượng khách. Từ phía đường vào thôn cho đến cửa nhà ông Đích có rất nhiều các dịch vụ ăn theo như: dịch vụ trông giữ xe, bán ảnh rùa thần, đồ ăn, nước uống ...

Chỉ là... đồn nhảm

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, ông Trương Thanh Hải - chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng (Thanh Miện- Hải Dương) khẳng định việc “rùa thần phát quang ban lộc” là mê tín dị đoan. Ngày 7/11, UBND xã đã triệu tập ông Đích đến lập biên bản và yêu cầu gia đình có biện pháp giải tỏa bể rùa. Sáng ngày 8/11, lực lượng công an xã cũng xuống địa bàn lập biên bản, giải thích và vận động bà con giải tán.

Ngày 9 và 10/11, Sở Công an tỉnh Hải Dương, phòng VH, TT & DL huyện Thanh Miện đến địa phương lập biên bản và yêu cầu gia đình chấm dứt mọi hoạt động. Cũng theo ông Hải, Đoàn Tùng là vùng đất chua mặn, không có rùa sinh sống. Con rùa trên chắc là ai đó vận chuyển bị sổng, do phản ứng với môi trường ở đây nên mai rùa có màu vàng, hoa văn có chỗ đậm nhạt chứ chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa đây lại là một làng công giáo, rùa cõng hình Phật bà là biểu tượng của Phật giáo xuất hiện thì lại càng không thể có.

Ông Nguyễn Văn Đích chủ nhân của “rùa thần” cũng xác nhận: chỉ có 1 người hỏi mua rùa với giá 2 triệu đồng, chứ không có chuyện mua với giá 80 triệu hay nhiều hơn như tin đồn.

Mặc dù chính quyền địa phương khẳng định là đã sớm vào cuộc, nhưng cho đến thời điểm này, người đến Thúy Lâm xem rùa vẫn nhộn nhịp. Các hoạt động ăn theo vẫn diễn ra sôi động, thậm chí còn quy mô hơn. Chỉ có bể thả rùa là được chuyển vị trí từ giữa sân vào trong nhà mà thôi. Để giữ gìn an ninh trật tự, các cơ quan chức năng của Hải Dương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu đồng thời có biện pháp xử lí nghiêm những trường hợp lợi dụng sự việc trên để kiếm lợi.

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô