Hok biết có duyên với nhutri thế nào mà lâu lâu vào thì thấy có vài bài liên quan. Như bài về kiếp trước, giờ đến bài nói dối.
Để kể một câu chuyện của mình để mọi người rút kinh nghiệm:
Một lần gặp một cô (giảng viên) của mình, khi biết cô cũng tu Phật đạo. Mình và cô rất vui vẻ trò chuyện về Phật pháp.
Nói một lúc, hỏi cô đọc tụng kinh gì, cô bảo thường trì Dược Sư, còn đến lượt mình, cô hỏi thì mình trả lời là kinh Pháp Hoa (lúc đó mới tập tành tụng Pháp Hoa).
Cô ngạc nhiên bảo tụng Pháp Hoa tốt lắm, rồi hỏi tụng một quyển Pháp Hoa hết bao lâu? (Ai cũng biết là kinh Pháp Hoa dày cỡ nào). Lúc này thoáng trong ý của mình dường như nỗi lên cái ngã mạn, liền trả lời khoảng một tuần (thực tế mình không có nhiều thời gian, bữa tụng vài phẩm, rồi vài bữa tụng tiếp vài phẩm- hết một quyển chắc cả tháng)Lúc này mình mới nghĩ trong lòng - giống như tự biện minh: nếu mình có thời gian đọc tụng liên tục chắc một tuần xong (cái tâm ngã mạn và tự biện minh nó lớn đến thế). Cô khen: con giỏi lắm, lúc trước cô tụng hết một tháng mới hết quyển Pháp Hoa. Lúc này mình chợt giật mình nhận ra hình như mình đã nói dối hơi quá đáng.
Sau khi trò chuyện, không có vấn đề gì, mình chào cô xin phép về.
Vừa dắt xe ra, chợt trong đầu hơi nhức, mình cố chịu, ráng chạy xe tiếp. Chạy xe vẫn nhức, rồi tăng dần, đau đầu dữ dội, vừa chạy xe trên đường mà đau đầu lại càng nguy hiểm - lo lằng. Kì lạ thật, tự nhiên đau đầu dữ dội đó giờ chưa từng bị. Chợt nhớ ra chuyện nói với cô lúc nãy. Hoảng hồn niệm danh hiệu BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT, cầu sám hối, hết lòng sám hối liên tục, vài phút sau thật kỳ diệu, tự nhiên hết hẳn đau đầu, an toàn chạy đến nhà.
Kể câu chuyện để cho mọi người biết nói dối là không tốt thế nào, đặc biệt là khi việc nói dối này liên quan đến PHẬT PHÁP.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks