Trích dẫn Nguyên văn bởi maihoa Xem Bài Gởi
Ông này, làm sao ấy nhỉ, vẫn điệp khúc , trước hết, đi bác sỹ...sợ ngừoi ta bảo mình mê tín hả

trong "lời khai thị của Ngài Liên hoa sinh về con đường đại toàn thiện" rằng

Khi gặp tai họa bệnh tật, trước tiên con phải nghĩ đến tam bảo...

Thế mà ông lại khuyên gặp bọn...ko coi tam bảo là gì...

vì chúng có phưong châm....vật chất quyết định ý thức
Không cần phải cực đoan như vậy đâu. Chỉ cần hiểu rằng có bệnh thì vái tứ phương, phương này không ra bệnh không khỏi bệnh thì tìm phương khác. Cũng nên sống có thực tế 1 chút để hiểu rõ mình bị sao.

Lúc đầu mình cũng đi tìm bác sĩ vì mình chả tin vào mấy chuyện vong quỷ này, thấy họ bắt nhốt mình vào viện cùng lũ dở hơi khác mà hoảng quá, khóc ầm lên xin về bằng được, tự chữa chứ nhất quyết không ở chung với lũ dở. Gia đình còn định bắt lên vùng sâu xa nhốt lại mà dứt khoát không nghe, cứ phải nói là :" Con tự cứu mình được, không đi viện vì con không có bệnh thật sự, con biết con là ai, chỉ là con không khỏe, hãy cho con thời gian tìm cách tự cứu mình ". Thế rồi khi tự biết mình là ai, mình có bệnh hay không có bệnh, mình hiểu biết hay không hiểu biết mà lần mò được vào diễn đàn này để rồi có người trợ giúp đấy thôi.

Cứ từ từ, đi từ những thứ mình biết, mình hiểu đã, còn không thể nhồi sọ người ta ngay được. Họ tự chứng thực họ sẽ tự hiểu, tự tin, và tự tìm được đường thoát.