m cũng có chuyên zính đến con trâu : m có nhỏ bạn quê gốc ở lào cai sau chuyển về hà nội sống....nó kể, khi còn trên Lào cai, hồi đó nó khoảng 7-8 tuổi. Nhà nó và nhà bà nội sát nhau cách nhau 1 cái vườn nhỏ nhỏ. Hôm đó , nhà bà nội có giỗ, mẹ kêu nó về nhà khóa cửa vì cửa khi đi mới chốt thôi. khi nó khóa xg quay ra sân nhà thì thấy 1 pé đầu trái đào, ngồi trên lưng trâu rủ nó đi chơi...trẻ con ham ăn ,,nó hồn nhiên nói ko đi rồi chạy 1 mạch sang nhà bà. Sang gần tới nơi nó không quên ngoái lại nhìn thì ko thấy j ở sân nhà cả. Nó vào nhà kể cho bà nội, thì bà ko nói j chỉ bảo : lần sau ng lạ rủ đi đâu cũng ko đc đi?. Sau này lớn lên nó mới ngẫm ra, khu nó sống ko ai trồng lúa cả để mà có trâu và cũng chả có ai nuôi trâu...đã vậy sân nhà có cổng đàng hoàng mà cả con trâu to vật vào mà ko ai biết