Nhật Nguyệt thân!
Đọc bài viết của bạn, cảm nhận đầu tiên là rất cảm phục, bạn đã có một cái nhìn tổng thể và rất thông suốt các lẽ và nền tảng cơ bản cũng như cái chỗ Vi, Hi, Di của Phật pháp nói riêng và Đạo nói chung. Tôi nghĩ cho dù chúng ta là ai hay làm gì thì yếu tố TỰ CHỦ luôn luôn là yếu tố tiên quyết cho sự hành động hay việc làm. Và nếu nếu cái nền tảng tự chủ đó được hoàn toàn (đúng đắn) thì có lẽ không có gì là không làm được. Như vậy Đức Phật mới được phong là: Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi. Chúng ta nguyện là đệ tử của Người mà không học được cái bài học đầu tiên mà chính Người cũng phải trải qua, thế chẳng phải là hồ đồ ngây ngô quá chăng?
Thân chào bạn NN, chúc bạn luôn an lạc và tinh tấn (ba la mật). Thân chào!!!