NN rất là bận, hôm nay mới trở lại diễn đàn. Thấy bài viết này của ngài Jhado Rinpoche giãng rất là hay, tuy rằng rất ngắn nhưng đã tóm thâu được tất cả các ý quan trọng về Tiểu Thừa cũng như về Đại Thừa. Rất là hay. Cám ơn huynh nhiều.

Mặc dù tu theo Mật Tông rất khác, nhưng chung quy những gì mà Đức Thê Tôn đã giãng dạy đều là những chìa khoá rất là quan trọng trong quá trình tu tập theo con đường Mật Tông. Không có một điềm nào bỏ xót cả, vì không có nó thì các vị tổ, các vị chân sư của Mật Tông đều không thể nào đạt được quả vị Phật. Và cũng vì tâm Bồ Đề bất khả tư nghì cho nên các tổ, các chân sư của Tây Tạng mới nguyện tái sanh trở lại để giữ dòng truyền thừa và để độ cho chúng sanh. Tuy nhiên, vì nghiệp lực của chúng sanh trong cõi giới này quá nặng đi cho nên sự truyền thừa và giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng dần bị mất đi trong cõi này. Gần 3,000 năm trước Đức Thế Tôn đã chỉ rõ như vậy rồi. Không bao giờ sai trái được.

Ngài Mục Kiền Liên tuy rằng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Đức Thế Tôn, có những thần thông vô cùng vi diệu, có thể xuyên qua núi, đi qua tường, đến những cõi giới mà nhiều khi các chư vị quỉ thần khác cầu mong đến mà đến không được, thấy những điều vị lai quá khứ mà các chư vị quỉ thần mong muốn thấy mà lực không đủ để thấy, nhưng cũng chưa đạt được quả vị Phật cho nên phải chết khi nghiệp lực rất nặng kéo đến. Tuy chết, nhưng ngài cũng được vãng sanh về cõi Phật vì đã chứng đắc được quả vị A La Hán.

NN thấy huynh sau khi không làm nhà hàng nữa, huynh có tâm cầu học về Phật, và NN thấy huynh nhận được lễ điễm đạo NN rất mừng cho huynh. NN mong rằng huynh tinh tấn tu tập theo Phật rồi một ngày nào đẹp trời NN rất mong muốn huynh đạt được quả vị Phật để dùng tâm Bồ Đế mà giúp đở chúng sanh. Trong Mật Tông, nếu huynh tu tập tinh tấn thì các chư vị Phật trong cõi giới vô hình sẽ giúp đở cho huynh, chỉ dẫn cho huynh đi thêm nửa. Vi diệu lắm. NN thấy trong Mật Tông Tây Tạng, tuy theo duyên lành, sự tu tập và tâm của huynh, các chư Phật, Bổn Tôn của huynh sẽ chỉ dẫn cho huynh con đường, phương pháp để tu tập đi đến Bát Địa, rồi Thập Địa Bồ Tát, rồi đến Kim Thân Phật để đạt được quả vị Phật rất là bất khả tư nghì.

Vài hàng đến huynh.

Thân
NN