Cám ơn bài post của bạn, đã thêm chi-tiết hơn bài của mình. Bái-phục 1 cái nghen…:)
Như vậy là Bạn chắc có tu tập hoặc nghiên-cứu nhiều về Mật-Tông rồi.
Tuy nhiên, câu mình viết trả lời Bạn, mình đã nói là “tóm-lược”… chuyện có chút xíu…tế-nhị ở đây…Vì thực ra, đã gọi là Mật, dù cho Mật VN, hay Mật Tây-Tạng….hay Mật…Ong, cũng đều phải ẩn kín vào bên trong, và bao phủ 1 lớp … “sáp Ong” bên ngoài cho “kín” mới là Mật.! :)
Nể lời Bạn hỏi, nên Mình đã “miễn-cưỡng” mà post 5 điều trên trả lời bạn đó.
Bạn có nhớ trong chuyện “Anh Năm Sư Huynh” mà mình đã viết không?, đoạn: “Anh Năm phải đọc bài chú “Pháp Danh Hội Thượng Phật”, thực ra, đó là Bài Kinh đầu tiên mà trong Môn-Phái phải đọc trước Bàn Thờ Phật mỗi khi cúng lễ, hoặc luyện tập. Trong đó có đủ cả các lời nguyện và cũng có điều tạm gọi là “giông giống như rải Tâm Từ” vậy.
Chỉ riêng phần “Tẩy Uế: Thân-Khẩu-Ý”, đã phải thực-hành bằng 2 bí-thuật cùng 1 lúc đó bạn… mà phần này, nếu viết ra cũng phải vài trang ! và cũng chỉ có thể truyền cho người đồng-môn mà thôi.
Một khi không thể phổ-biến rộng rãi, thì đó là nguyên-nhân mình dùng chữ “tóm-lược”, mong bạn hoan-hỷ và thông-cảm cho nhé.
Thân chúc bạn vạn an vui vẻ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks