em thực sự là đã tìm cuốn này lâu lắm rồi. tìm để tặng ông ngoại thôi ạ. năm nay ông gần 70 rồi nhưng bất cứ lúc nào ngồi nói chuyện với ông. ông cũng nhắc đến với 1 niềm đam mê với " ngọc hạp thông thư " rồi lại nhờ vả các cháu ra bên ngoài nhớ tìm giúp ông. nge ông nói cứ như cuốn sách là niềm đam mê cuối cùng và cao cả của ông ấy. sách bây h 1 cuốn mà đến mấy kiểu dịch,mấy nội dung khác nhau, tác giả khác nhau.....v.v..em ko biết nói gì hơn nếu như anh chị em nào đang có" là bản gốc" thì chia sẻ cho em xin.mail của em là: thangk54qtvl@gmail.com.. thật lòng cảm ơn anh chị em. chúc tất cả mọi người luôn thành công và hạnh phúc ạ