VTD xin bổ sung một điều mà bản thân mình tự nghiệm ra là: Khi Ta còn tu học chưa có quả vị gì thì đừng xem thường Thánh Thần hay các Chư vị Long Thần Hộ Pháp. Ta tu còn chưa vượt qua được họ thì đừng có ý nghĩ họ thấp- ta cao.
Hiện giờ VTD tu học chú cuả Phật, đọc kinh Phật, đi thuyết giảng đạo cuả Phật thì không có nghĩa là đã thành Phật. Cũng như một anh học trò đang học cấp Tiểu học mà vội chê các vị Thầy ở cấp II, cấp III ( Thánh Thần các Cung cõi ) là mới có học hàm Cử Nhân, còn Ta đây sau này sẽ có học vị Thạc Sĩ, Tiến Sĩ ( quả vị đang tu) cao hơn các vị! Dù ở dưới mặt đất uế trược này, ta đang có chức danh cao cỡ nào đi nữa trong Đời và Đạo, cũng chỉ là Giả tướng đối với các Thánh thần mà thôi.
Tất cả các Quả vị ở Cõi Trên đều có sự phân công, phân nhiệm rỏ ràng. Vũ trụ mênh mông còn nhiều màu nhiệm huyền vi mà tri kiến cuả chúng ta chưa thể nào thấu hiểu được.
Xin kính lễ đến tất cả Trời Phật, Bồ Tát, Thánh thần mười phương, kể cả Quỹ Thần các Cung cõi.