Các bài trao đổi với sukijunzenuis (tiếp):

Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Chiểu theo như bạn nói, nếu sư phụ là người có tham vọng vậy thì theo cái chức danh "giáo chủ" của một "giáo phái" trải rộng trên toàn thế giới với số "giáo đồ" trên 100 triệu người. "Quyền lực" đó lớn lắm chứ, nếu sư phụ cần tiền thì chỉ kêu gọi mỗi học viên quyên góp 1 dollar là đã thành triệu phú rồi... Nhưng sư phụ chưa hề thu một đồng từ ai cả. Theo như những đệ tử TQ đã từng đi theo sư phụ thì khi đi ăn, sư phụ còn trả tiền cho họ nữa.
Bạn đánh giá ông LHC thấp quá, tham vọng của ông ta không chỉ là tiền bạc mà còn cả quyền lực nữa, mà muốn vậy phải thu phục được nhân tâm. Không thèm thu tiền trực tiếp nhưng lại thu qua các “đóng góp tự nguyện”, dưới danh nghĩa cần kinh phí phát triển môn phái, in ấn tài liêu... thế mới cao tay!

Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Mình có thể khẳng định sư phụ là người thông thái hơn bất kì ai. Vì sao? Mình xin dẫn chứng thế này, công năng thiên mục thì ai cũng biết rồi.
Ngày xưa thần y Hoa Đà cũng có cái công năng thiên mục này. Ông có thể nhìn qua mà biết trong đầu Tào Tháo có khối u. Ông ấy đã khuyên mà Tào Tháo lại không nghe, cuối cùng chết vì bệnh của mình. Bạn có thể thấy Công năng thiên mục là công năng con người dễ có được nhất trong quá trình tu luyện. Ngày xưa Hoa Đà đã có thể nhìn qua mà biết bệnh, ngày ấy con người đã phát minh ra máy móc chuẩn đoán chưa?

Người thường sống trong mê mà không biết chỉ có tu luyện mới có thể nhìn được cái chân tượng. Ví như người thường, người này nhìn người kia chỉ thấy cái thân thể người như vậy thôi. Nhưng người tu luyện dùng thiên mục nhìn cái thân thể thì thấy giống như một khối lớn những hạt cát đang vận động. Nếu phóng to cơ thể người dưới kính hiển vi thì cũng sẽ thấy được như thế. Nói đến đây chắc bạn đã biết ai là người thông thái.
Tôi đọc mãi cái đoạn trên, vẫn không thấy ông LHC thông thái ở chỗ nào?
Công năng thiên mục mà bạn nói là một thứ rất bình thường với những người tu luyện, ở VN chắc có hàng ngàn, vạn người như vậy, riêng tôi cũng quen biết vài trăm người có khả năng đó, không thấy ai trong số họ tự nhận là thông thái cả! bạn có muốn làm quen với họ không?

Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Hiện nay các tăng sư, đạo sĩ ... đều đang tu luyện từ kinh sách để lại đấy bạn. Nếu bạn nói trong chùa có sư thầy hướng dẫn tu luyện vậy ai hướng dẫn sư thầy ấy tu. Người xưa ghi chép lưu lại kinh sách làm gì? Các học viên của PLC không chỉ đọc kinh sách, xem video để tu mà còn có Pháp Thân của sư phụ bảo hộ điểm hóa.
Có sư phụ bạn mới tu còn không có sư phụ bạn không tu sao? Tu là tu cho mình chứ đâu có tu cho sư phụ. Các kinh sách tài liệu, sư phụ cũng đã hướng dẫn rõ ràng kỹ lưỡng hết. Ngoài ra còn có các trạm phụ đạo, học viên lâu năm hướng dẫn các học viên mới. Mọi người tập luyện cùng nhau thì hướng dẫn nhau...
Bạn có thấy ai tự tập theo sách mà đắc đạo chưa, kể cho tôi nghe với?
Các dòng tu trong chùa đều là các dòng truyền thừa, đời này truyền cho đời kia (cái này gọi là “chân truyền”), kinh sách chỉ để tham khảo thêm. Bạn chưa chứng đắc gì nhiều nên bạn chưa hiểu được các khó khăn nguy hiểm khi luyện tập, điều này có thể thông cảm được.
Muốn dẫn đường được thì phải biết đường, muốn dạy người khác giải thoát thì bản thân ông thầy phải giải thoát. Các đệ tử PLC tự hướng dẫn nhau luyện tập, chẳng khác chi cả đoàn người mù dắt díu nhau đi mà chẳng nhìn thấy đường. Tất nhiên ban đầu có thể có những thành tựu nhất định về sức khỏe, nhưng nói đến đắc đạo, “giải thoát” thì đừng mơ!

Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Hiện giờ chính quyền Trung Quốc đàn áp các học viên thì ai ai cũng biết rồi. Học viên Pháp Luân Công cũng đều là nạn nhân cả nên mới phải tự bảo vệ mình.
Dù ít hay nhiều cái sai của CQ TQ cũng đã hiển hiện ra. Tại sao bạn lại ghét bỏ những người nạn nhân mà lên tiếng bảo vệ cho chính quyền TQ như vậy? Mà CQ TQ cũng là đang tranh chấp biển đảo với nước ta. Bản chất của nó đã biểu hiện như vậy rồi mong bạn có thể suy ngẫm lại. Tạo nghiệp dễ nhưng trả nghiệp rất khó...
Tôi không hề ghét bỏ những người theo PLC, bằng chứng là tôi vẫn ngồi đây nói chuyện với bạn, hy vọng bạn và những thành viên PLC khác có thể tỉnh ra, rời bỏ chỗ tối mà quay về chỗ sáng. Tôi thấy họ thật tội nghiệp và mong họ chóng vượt qua khó khăn. Tôi cũng không ưa gì bọn TQ với cái tư tưởng bá quyền của chúng, hàng ngàn năm nay dù là chính quyền nào thì chúng cũng muốn lăm le xâm lược nước ta. Nhìn cái cách chúng đối xử với đồng bào của chúng mà thấy ghê tởm. Nhưng tôi căm ghét kẻ giả dối Lý Hồng Chí, ông ta đã đẩy bao nhiêu con người vào cảnh thê thảm, bao nhiêu gia đình tan nát, ly tán chỉ vì muốn thỏa mãn tham vọng cá nhân.
Cách duy nhất để bảo vệ các nạn nhân của PLC bây giờ là phải thức tỉnh được họ, để họ thấy được bộ mặt thật của kẻ giả dối Lý Hồng Chí, để họ từ bỏ những tư tưởng lệch lạc và trở về với cuộc sống bình thường. Muốn làm Thần Phật tốt thì trước hết hãy sống như một Con Người tốt đã!

Chúc bạn và tất cả những người đang theo PLC nhận rõ được chân - giả, chúc các bạn an lành!