Trích dẫn Nguyên văn bởi gialam Xem Bài Gởi
Tự thán


Thường nhân thì nghĩ tôi điên
Thánh nhân thì hiễu tôi thiên hầu đời
Thường nhân lắm ý rối bời
Thường nhân lắm ý rối bời về tôi

..............

Đương nhiên tôi biết đúng rồi
Bởi vì nghiệp quả rối bời nên ...thôi
Thế thì tôi giả điếc ngu
Điếc, ngu, tôi biết Tôi tu được rồi
..................

Mặc tình ai nghĩ loanh hoanh
Nhưng lòng tôi biết,tôi rành chính tôi
Mặc dầu thiên hạ nghĩ ôi...
Nhưng lòng tôi biết tồi Hồng Tình yêu

....................

Chính vậy mà tan nát lòng
Cho nên tôi phải khẩn lòng Hùng anh
Mong ai tâm Phật kỷ tri
Kỷ tri lời ý có gì sai không ?
....................

Mong ai dùng trí không không
Kỷ tri lời ý Lão già viết ra
Anh ơi chẵng phải hồn ma
Mà bằng xương thịt người ta anh à ( hà hà.. )
.....................

Chở ngờ học được mới khôn
Mới là biết kẻ bắc cầu thế gian
Cầu an thì chẳng có an
Làm an thì mới đặng an nghe người...

.....................

Thấy đời tận cái vô tình
Nên người có hiệu ..là mình ra thơ
Ra thơ chỉ rỏ bàn cờ
Bàn cờ nhân nghĩa bàn cờ nhân nhân
..........................

Thấy đời vô thức vô nhân
Cho nên lão phải viết thơ chỉ đường
Con đường màu Hường, tỏ tường
Đề cho người thấy con đường kỳ hương

.......................

Vì đời nhiều cảnh sa tăng
Cho nên muốn xạ khó khăn tận cùng
Vì không thấy bậc anh hùng
Thế nên phải dạ, phải tùng, trình thưa

....................

Hỡi ai tứng Họ muối dưa
Có ai hiểu thấu người xưa đã về
Người xưa không bạc không vàng
Chỉ vì mang Họ Hồng Bàng muối dưa
................................


Nến đành phải Nhẫn rước đưa
Rước đưa cho kẻ ngày xưa muốn về
Thế nên ta phải trình thưa
Trình thưa nầy khẩn còn cưa cắt hoài (....)
.
....................

Hiện nay thế cuộc đổi dời
Hiện nay đến lúc cơ trời đồi thay
Gời người quân tử anh tài
Mau quay về hội Huỳnh Khai Đại Đồng

........................

Gởi người có trái tim Hồng
Gởi ai có được tấm lòng bao la
Mau mau tìm gặp Chúa Cha
Để mà lãnh ấn tiên phuông giúp đời

.............................

* Hồng ( Hồng bàng/ Hồng Mông / Họ Hồng Bàng Cổ lai )

Già dai.



Hồng Môn đây chào Hồng Môn
Cửa Hồng đã mở rước Môn đệ vào
Từ bi Từ Ái làm Sao
Xin người cho hỏi lúc này Lão Nương
Người Tiên vốn thật phi thường
Người làm giáo chủ tầm phương cứu đời
Hồng Tâm người đã chào mời
giúp người về chốn thảnh thơi cõi lòng
Trúc Lâm về lại người ơi
Nương thuyền bát nhã về thời cửa không
cùng Về có được nhiều không
Bửu Sơn Chắc cũng lập công được nhiều.
Hỏi thăm dăm chuyện ba điều
Chúc người sức khỏe lập nhiều chiến công.