Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
-hihi.đường về tây du,mấy ai biết..ayza ngọn thiên phong mạc kiếp xóa hết dấu chân rồi..khi biết đến thì đả muộn..kg còn nửa..
Đường Tăng anh hỡi là ai
Thầy trò vất vả nạn tai khổ nàn
bao nhiêu vất vả gian nan
Phải chăng ta đã đi tầm lấy ta
Ngộ ko có phải Ý ta
Nó như con vượn nhảy la ồn ào
Bát giới vui tính làm sao?
Ham ăn ham ngủ sướng sao sướng bằng
Ngựa kia thân xác Cao tăng
Đưa hồn đi lại khắp trong ta bà
Sa tăng là tính lo xa
Ngày ngày tinh tấn giúp ta mau về
Quỉ kia sáu đứa gần kề
Nó là lục dục khó bề cản ngăn
May ra có trí ngộ Không
Thẳng tay đánh trả mà ko biết rằng
Có thằng là giặc bên trong
Không hiểu được nó nào mong được gì
Đường Tăng anh cứ đi đi
Có tôi đồng cảnh khác gì anh đâu
Cũng lục dục cũng trí sâu
cũng thân xác tục cùng câu tu hành
Cũng mong đến bến cho nhanh
Nương thuyền bát nhã vượt gành sông sâu
Bao nhiêu vật chất bỏ mau
Chưng kinh vô tự về sau đắc thành.