Chào thầy MinhThien,

Hôm nay có duyên được đọc bài của thầy ở đây bèn nhã í mạo muội cậy nhờ bác việc gọi vong. Số là từ hồi bố tôi mất tới giờ (mới hơn 1 năm) nhưng vừa rồi bà nội cũng đi luôn, nay tiếp ông chú em bố tự dưng lên cách hạch to tướng ở cổ (trong dòng họ bên nội tôi, đã có người mất vì cái hạch này). Mẹ tôi (dâu trưởng) hoảng quá đi xem thì nghe một thầy phán: "trong nhà có 1 nam 1 nữ đi rồi, chuẩn bị lại 1 nam nữa đi đây". Nghe ớn quá thầy.

Nay việc nhà éo le là thế, rồi lại nhớ lại chuyện năm ngoái khi bố tôi mất có 2 thầy (1 thầy non nghề, 1 thầy học pháp sư 7 năm) nói là bố tôi mất vào ngày giờ Trùng tang? (Cụ tuổi Tân Tỵ, đi vào 9h5 sáng ngày 14/6/2008 âm lịch). Mọi việc khiến gia đạo thêm hoảng. Nay cơ may gặp thầy ở đây xin thầy giúp đỡ gọi vong người đã khuất để biết rõ hạn hung và tránh điềm xấu cho gia đình được không ạ?

Kính mong tin thầy.