Mình nghe nói nanh heo rừng khi con heo bị ăn ngải độc, nó bị nóng và ngứa ngáy nó chạy húc lung tung, nhiều khi lấy trớn lùi lại trước cái cây, rồi chạy nhanh tới húc vào thân cây, nanh bị gảy ghim vào thân cây, cây từ từ càng ngày càng lớn lên theo ngày tháng, cho đến khi rừng bị cháy , cây cháy mà nanh heo lại không bị cháy, chính cái nanh heo nầy đem đốt thử mới không bị cháy còn tất cả các loại nanh khác đều bị cháy, nhưng khi đốt thì người ta lấy củi đốt và hơ nó một lúc thôi, không phải thẩy vào lò đâu, cái vụ nầy hồi nhỏ tụi mình đã bị tốn một chầu phở với một thằng có cái nanh heo, nó nói dùng que diêm đốt cho hết que diêm, 4 đứa bây cá đi, nếu tao thắng mỗi đứa bao tao 1 tô phở buổi sáng trong 4 ngày liền, còn tao thua thì tao bao 4 tô một lúc.
Ai nói hồi nhỏ nghe vậy mà không cá chứ! thế mà thua đấy, tuy vậy nếu để vô lò chắc cũng rụi thôi, ngoài trừ nó đã thành xá lợi...!!
Kể cho vui thôi!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks