Nếu đi từ phía cầu chữ Y xuống đường Phạm thế Hiển, tới chợ Phạm thế Hiển, qua chợ chừng vài căn nhà, có một khu trường cũ. Trước đây đó là trường tiểu học Vàm Cỏ, sau này trường dời đi chỗ khác. Một năm sau đó phường đội trưng dụng làm Trạm y tế cho tới nay. Cuối dãy lớp là cái toa lét, sau nữa là mé sông bị chặn bởi cây cối um tùm.
Đối diện trường hiện nay là một vũ trường trung bình, các anh em giữ xe vũ trường thường hay đem xe qua trạm y tế gửi, những lúc xe đông quá để chật phía trước dễ bị công an phạt. Vài người giữ xe khi dắt xe vào trường đã thấy bóng người trong toa lét ( buổi tối), nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng thấy ai.
Các anh em phường đội tối cũng thỉnh thoảng ghé chơi, liếc vào trong là thấy lấp loáng bóng trắng, nhưng khi vào chiếu đèn pin thì không thấy ai cả.
Cạnh trường là một quán cà phê nhỏ, 3 giờ sáng mở cửa. Những người già đi tập thể dục, ghé uống cà phê cũng bàn nhau thấy bóng trắng trong Trạm y tế.
Có lần một người lái xe ôm 2 giờ sáng chạy chậm chậm kiếm khách, ngang qua Trạm y tế, thấy có người đúng ngoắc tay kêu, vừa vòng xe qua thì mất tiêu.
Cũng lạ, không hiểu sao mà lại nhiều người có thể thấy. Nghe nói trước đây căn phòng cuối cạnh toa lét cũng đã có nhiều người bị sida, khiêng vào rồi chết trong phòng đó. Ngày nay ít ai vô phòng đó kể cả trạm trưởng, vì trong phòng ấy lạnh lắm.
Phiền cái Trạm y tế là của Nhà nước nên không thể nào cúng kiến hay tụng niệm gì được, thành ra cứ để vậy hoài.
Trước cổng Trạm y tế có 1 người bán nước giải khát, nghe nói bị nhát nên đã nghỉ hay sao, bây giờ là người khác bán. :frustrated:
Silicon cũng có lần rủ đám bạn đi chụp ảnh ngôi nhà ma, nhưng lần này rủ tụi bạn không chịu đi. Có lần ghé quán ngay trước Trạm y tế ngồi uống nước buổi tối. Bốn người đàn ông ngồi uống mà cũng ơn ớn làm sao đâu.:i_dont_know:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks