Cám ơn huynh Bin đã post những video clips này lên. Rất là hay. Nhìn thấy họ cắt chân gà sợ thiệt.

Còn về con Quỉ Nhi, Kuman Thong, thì cái nhạc và cái giọng nói của ông thông dịch viên người Hoa làm cho không khí càng rùng rợn hơn nữa. Bên Thailand, tuy theo thầy làm phép về con Quỉ Nhi này. Nếu thầy là sư thì phần lớn những con Quỉ Nhi này rất hiền. Chỉ giúp cho thân chủ đem tài lộc, tình yêu, giữ nhà, và các công việc khác. Tuy nhiên, nếu gặp ông thầy dữ thì họ có thể biến những con Quỉ Nhi này thành những tay "Sát Thủ" rất là đắc lực cho họ. Nếu muốn cho kẻ thù mất mạng, mất một tay, một chân, mất chồng, mất vợ, mất con, mất tài sản, mất những gì quí giá của một kẻ thù thì con này đều làm được hết. Rất là rùng rợn.

Những con Qui Nhi này NN rất là thương tụi nó vì tụi nó còn nhỏ lắm. Rất là dễ thương, rất là tội nghiệp. Vì nghiệp lực mà nó phải chịu những thãm cảnh mà không thể sống trong cõi người được lâu. Mặc dù đã làm ma rồi nhưng bản tánh chính của tụi nó rất là trong sạch, rất là hiền. Chỉ có những vị thầy ác, dùng nó để luyện thành Tà Nhi thì nó mới trở thành ác thôi.

Trong video clip này nói về sự tích của Kuman Thong ở bên Thái xuất phát chỉ khoảng chừng 600-700 năm trở lại đây thôi. Lúc đầu khi Kuman Thong hình thành thì từ sự hận thù và dùng nó để làm công cụ bảo vệ và giết người. Nhưng, sau này những con Quỉ Nhi này đã không dùng bằng những hài nhi vẫn còn trong bụng mẹ, hay khi chết và bị kẻ trộm đào mồ để đánh cắp thi hài nữa. Phần lớn, bây giờ ở bên Thailand, những Quỉ Nhi mà được dùng bằng những hình tượng bằng những loại đất đặc biệt như đất trong nghĩa địa, đất ở ngã ba đường, đất ở dưới đáy sông, bột của những loại cây, loại đá, v.v... để làm thành hình thể của Quỉ Nhi. Nó giống như cái dạng là dùng nhánh sen, thân sen, và lá sen để tạo thành hình hải của Natra trong truyện Phong Thần vậy đó.

Phần lớn các sư trong chùa dùng nó để giúp cho những người mà thỉnh nó về nhà để giúp đở trong những việc hằng ngày như buôn bán, chiêu tài, và rất là nhiểu thứ. Phần lớn những Quỉ Nhi được thỉnh từ chùa đều là những loại rất hiền, chỉ giúp đở cho những người mà thỉnh nó về để được miếng ăn, và để tạo thêm công đức mà thôi. Cho nên, nếu thỉnh Quỉ Nhi thì phải cho tụi nhỏ ăn uống đàng hoàng, bằng không thì nó phá. Thật ra nó phá là chỉ để báo cho những cha, mẹ nuôi của nó là nó đói mà thôi. Thay vì những đứa bé thiệt thì nó đói nó khóc, chứ tụi Quỉ Nhi thì có khóc cũng chẳng ai biết, cho nên tụi nó phải phá để báo hiệu mà thôi.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN