Đúng rồi bạn, hình tượng Phật Thích Ca đó, mỗi người được phát một cái, nói đúng ra là do Đại Bi Quán Thế Âm tạo duyên đó, khi gặp ngài ở cafe Tây Tạng, mình ngồi niệm Quán Thế Âm, nghĩ đến hình tượng của ngài, đọc chú đại bi mong được gặp riêng ngài, sau đó mình mới biết thông tin thầy giảng pháp ở ks dù lịch trình của ngài cực kỳ bí mật, ko ai tiết lộ, chỉ có người trong ban tổ chức biết mà họ chẳng nói. ( có năn nỉ cũng không nói lun ấy chứ)
Sau đó, sau khi nghe thầy giảng pháp xong, do mệt chạy theo thầy từ sáng đến tối, tụi mình ngồi nghỉ tý ở đại sảnh, khi chuẩn bị đứng lên thì nghe lỏm được thầy còn ở trong chưa về ( do thầy mệt quá, thuyết pháp xong dân chúng chạy lên xin chúc phúc, không khí lại oi, ngột thở), tụi mình nán ở lại, vừa nghe thầy ra mình chạy ra hỏi xin quán đảnh và được thầy chúc phúc, xin thầy chụp hình, là lá la, tự nhiên người thấy khỏe hẳn ra, ra về
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks