Đạo đức xã hội ngày nay càng ngày càng suy đồi trầm trọng. Nếu như ở xa xưa, con người luôn tin vào thần phật, luật nhân quả, họ sợ tạo nghiệp... Khi họ giết thịt một con heo, một con bò họ đều có lòng thương xót và cầu chúc cho con vật ấy được chuyển kiếp mới sống cuộc sống tốt hơn...

Thời gian trôi qua, con người giết động vật và ăn thịt, họ xem đó là lẽ dĩ nhiên, họ không còn lòng từ bi nữa. Dần dần lòng tham và dục vọng tăng dần, họ chán thịt heo thịt bò, họ chuyển sang ăn thịt tất cả các loài động vật khác để biết cái mùi vị. Họ ăn trong cảm giác sung sướng không hề cảm thấy tội lỗi gì.

Có thể nói lòng tham và dục vọng của con người là không có giới hạn và phát triển từng ngày. Cho tới bây giờ cho dù họ thấy một em bé bị xe tông nằm giữa đường, họ cũng chỉ ghé mắt qua giây lát và nghĩ rằng: "sự việc thế này đâu đâu chẳng có - quan tâm làm gì cho mệt lại liên lụy bản thân"...

Đạo đức suy đồi là nguyên nhân chính của các đại tai kiếp. Khi thần phật trên cao nhìn xuống và thấy con người bây giờ đã không còn cứu chữa được nữa, ví như một bãi rác vậy, việc còn lại chỉ là dọn dẹp rác và bắt đầu lại từ đầu!
Vài chia sẻ cảm ngộ cá nhân.