LUYỆN THỈNH ĐỨC THÁNH MẪU LIỄU HẠNH .

Đệ tử tôi thỉnh đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh Chúa Tiên Thần nữ . Sắc tặng phong Chế thắng Hòa diệu đại Vương . Phạm Thị Chân Nhân Công chúa . Quần xanh áo tía hồng nhan . Tóc mây xanh biếc , lược cài điểm châm . Tai đeo chằm vàng chân chuốc hài hoa . Ất kim chi lý thú tiện nga . Lập đàn ca xướng , hội trúc mai trâm anh lệnh tộc . Cải Lê thời thâm ân đức Hoàng Thiên . Sắc Vua phong Thượng đẳng tối linh Thần nữ . Đệ tử tôi khuya sớm phụng thờ . Xin thỉnh Thánh mẫu giáng Đàn . Tôi nay cứu Thế độ dân , trừ Tà , trị bệnh . Trợ đâu được đấy , Thần thông đem về . Dẹp đường mở lối Sư nhân đi về . Phù hộ cho Tín chủ bình an , thọ trường . Tật tốc giáng .
Nhang hoa thỉnh .


THỈNH THÁNH MẪU LIỄU HẠNH ( Bài hai ) .
Đệ tử tôi nay cảm phiền tái thỉnh đức Liễu Hạnh Chúa Tiên .
Thấu xưa Thánh nhớ nhà Chiền ,
Linh thiêng hội thượng Đan trì
Ngôi vàng lồng lộng cung phi ba nghìn .
Tạp tiếu tả hữu đào Tiên .
Song Quỳnh , Phượng , Quế yến chuyên dòng đời .
Thiên thai quả ngọc , cành vàng .
Đang vui yến ẩm , tiệc mừng hân hoan .
Lệnh truyền chẳng được Thiên duyên .
Cho về hạ giới ứng quyền quản cai .
Nghĩa Hưng Phủ ấp một khi ,
Ở Huyện Thiên bản , xã thời Thái an .
Quê người đắc thú Đạo nhàn ,
Tiên Nga Thần nữ hồng nhan ai tày .
Tới giờ tuổi đã ngoài tuần .
Sơ ngâm đàn tụng mười phân là người ,
Hội trúc mai , trâm anh lệnh tộc .
Cải Lê thời ân đức Hoàng Thiên .
Tới giờ Nguyệt đáo Trung Thiên ,
Hiện người hào kiệt kết duyên vợ chồng .
Nhỡ gió giăng duyên kiếp nào hay .
Giỗ người Chúa lại hiện đi .
Than rằng má phấn , trượng phu .
Điều sang Phố cát là nơi Trung Đường .
Tĩnh âm ..
...( Bản gốc nhoè )
Có khi Chúa lại giơ tay .
Sai binh mã tới điều sang Vinh thời .
Thống lĩnh người chuyền
Thống lĩnh đùng đùng như chuyển động .
Hỡi áo thiêng nào dám chống Quốc uy .
Nhưng là Chúa lại dám bì trượng phu .
Thần thông mấy phép Sứ khôn .
Nhân dân chốn ấy hiệu là Anh Linh .
Vua phong làm Chúa Thiên hạ - Mẫu Từ vinh .
Nay thời chẳng đâu là chẳng có , mới được yên vui .
Nhang hoa thỉnh .