Chào các bạn
Công phu điểm huyệt là có thật, tôi đã chứng kiến việc này cách đây hơn 10 năm, do 1 vị Võ sư miệt vườn biểu diễn, gọi là miệt vường vì vị Thầy này tu học tại núi ông Cấm và chỉ dạy võ nội gia quyền + thần quyền cho anh em trong nhà, tui là em họ nên có dịp chứng kiến cuộc tỉ thí của vị này với Võ Sư X.Phương đệ tử của Cố võ sư Xuân Bình thuộc môn phái Bình Định, tui thấy vị Thầy vỗ 1 cái gì đó rất lẹ, trung bắp tay của X.Phương nó nổi lên 1 dấu chấm đỏ nhỏ bằng đầu đũa, chỉ mấy phút sau là vị Vỏ sư này ngã xuống đất không đứng được, rồi vị Thầy này xoa bóp huyệt ở 1 số chỗ và chà sát lên ngực, bụng thì Võ sư X.Phương đứng lại bình thường
Để học được môn điểm huyệt này thì Khí Công phải thuộc hàng thượng thừa, vì 36 đại huyệt còn nhỏ hơn cọng tóc, mắt thường không thể nhìn thấy được nên phải dùng Khí Công để điểm, ngoài ra người luyện điểm huyệt phải thuộc kỳ kinh bát mạch của con người, nhất là biết được giờ nào trong ngày thì 1 trong 36 đại huyệt này hấp thu năng lượng trời đấ nhiều nhất và dòng máu trong người đi qua đại huyệt đó nhiều nhất...vị thầy này có cho tôi xem 1 đồ hình vẽ bằng người thật với đủ thứ huyệt đạo, vị thầy này giờ đã xuất gia theo Phật pháp và định cư tại Hoa kỳ.

Hồi năm 1997 vị Thầy này có về Việt Nam và chúng tôi có tổ chức đi Vũng Tàu chơi, lúc đó ở trên bãi tắm có 1 ông cũng khoảng hơn 40 bị trúng gió, người cứng đờ, mắt trợn đứng tròng, chị vợ có lấy dầu xoa nhưng không đỡ, vị Thầy này chạy lại tui chỉ nhìn thấy vị này vỗ 3 cái sau lưng thật mạnh thì người đàn ông đó ói ra và tỉnh lại, sau đó vị Thầy này mới xoa nắn 1 số huyệt đạo khác thì người đàn ông tỉnh hẳn nhưng vẫn còn yếu nên vị Thầy này bảo chị vợ đưa vào bệnh viện được rồi.
Đó, trong thầ giời này còn nhiề điều vượt khỏi sự suy nghĩ của chúng ta nên vài dòng trao đổi với các bạn để chúng ta hiểu thêm
Kính
LNC