Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoảnh Khắc Xem Bài Gởi
KK làm bài thơ tặng Lão đây này, để Lão thấy có giống ai đó của Lão không :D...
lxx cũng xin ghép ít chữ xướng lên vài vần, xem như quà tặng KK nhân dịp mùa tạ ơn ở đâu đó ...

tạ ơn mây;thoáng tình sâu trên mắt
thung lũng chiều héo hắt ngọn nhớ nhung
tạ ơn nắng; ấm hồng đôi má nhỏ
quỉ ma về nhảy múa gọi chiêm bao
tạ ơn mưa; mát một đời gác trọ
bình yên trôi giũ nặng những cõi người
tạ ơn gió; đùa bàn chân phiêu lãng
lá Phong bay oà vỡ mộng đợi chờ
tạ ơn emm...m..; gót hồng đôi tay dỗi
bóng thu gầy cúi nhặt một muà rơi