kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Songs of Leonard Cohen

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lão_xấu_xí Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Khoảnh Khắc đã chia sẻ một bài học đầy ý nghĩa: không trốn chạy trước những đau thương mà cuộc đời ban tặng ;biết trân quí và tập sống trọn vẹn từng khỏanh khắc. "Carpe Diem ! " ,phải hôn. Vậy thì với bài học này cùng bàn tay lông lá và bản chất tham lam , lxx sẽ không để vuột tay đánh rơi những khoảnh khắc thế này đâu nhé.....( nếu sợ thì hãy tự tan biến như một khoảnh khắc)

    Chắc ai đó sẽ khộng tiếc một vài khoảnh khắc để "cố nhân" được một lần lãng du qua bầu chtrời thơ nhạc của mình chứ .....
    Không phải "Carpe Diem ! " . Nhầm quá rồi Lão ơi....
    KK làm bài thơ tặng Lão đây này, để Lão thấy có giống ai đó của Lão không :D...


    Chim lạ lạc vườn...


    Con chim nào bay lạc vườn ai
    Để ai bắt được đem bầy chơi thích thú,
    Tiếng hót nó hay bởi là chim lạ..
    Suốt đời rồi , ai mới thấy nó thôi...


    Ta muốn là con chim,
    Nhưng không muốn là chim khách,
    Báo cho ai những hoan lạc ở nơi đâu...

    Ta muốn là con chim..
    Trong lòng ai từ bé..
    Đánh sổng rồi nay bay lại, ai ơi...

    Cho tan một thoáng chơi vơi,
    Cho mùa Thu ấy một trời nắng trong..
    Cho ai mãi đậu trong lòng...
    Lung linh chút nắng mùa đông nơi nào.
    KK.


    ( niêm luật lung tung, lão đang cười hỉ lão ? :D )
    Last edited by Khoảnh Khắc; 08-10-2009 at 08:50 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •