"Người Việt Nam"!
Cái cụm từ này header thấy rằng các vị dùng để chỉ "những người ở Việt Nam" có phải không? Bởi vì chính các vị cũng tự nhận mình là "người Việt Nam chính gốc" đấy mà. Vậy thì, xin các vị lưu ý cho, đừng có dùng cái từ "Người Việt nam" để bài xích này khác, vì rằng như vậy có khác nào "miệng nói cho tai nghe".
Sự bất cập ở Việt Nam là quá nhiều - quá nhiều chứ không phải là nhiều các vị ạ. Header này chẳng có tài giỏi chi mà bàn đến chuyện đại sự quốc gia, nhưng xét theo một góc độ hẹp thì nên chăng từ chính bản thân mỗi chúng ta phải thay đổi tư duy, nếp sống... rồi từ đó mà mang cái ảnh hưởng ấy tới những người thân quen, dần dần cuộc sống mới khác hơn,...
Như header tôi đây, là một "người nhà quê" chính cống đấy. Nhưng tôi nào có bao giờ phải buồn tủi bởi xuất thân của mình. Tôi vẫn luôn tự hào rằng tôi được sinh ra nơi chốn quê, được hưởng thụ một tâm hồn "quê" thanh khiết và mộc mạc, được học hành và được "thành người" - đó là điều quý giá nhất!
Khi tôi trở về quê, tôi đã đem những điều mình nghe được, nhìn được và học được để chia sẻ với những người thân và rồi cái gì đúng cũng được chấp nhận. Vì thế tôi chỉ muốn nói với các vị rằng: Chỉ kêu than, rồi chửi bới thì nào có ích chi. Hãy bắt đầu từ chính bạn và những người thân sống tại Việt Nam, để có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn...!

Còn về rongbien
Tôi thực sự không biết nói gì về cách suy nghĩ của bạn. Nếu bạn một lần nữa nhấn mạnh rằng:
"Ngoài đức tính tốt (cái này thì được "quảng cáo" đầy trên các báo, nhất là những bài để kêu gọi đầu tư hay thu hút du lịch...) thì người VN ta ...còn có đầy đủ những đức tính "quý báu" mà tôi đã nêu.(Nếu nói về người VN chỉ có thể nói thế này: mất gốc, chụp giật, lừa lọc, ganh ghét, vô cảm+hèn và cơ hội.
............................
)"

thì tôi nghĩ bạn tự sỉ vả mình là hoàn toàn chính xác đấy.!



Thật ra những đề tài kiểu này dễ gây tranh cãi, mất hòa khí và bàn lan man là đụng tới chính trị ngay.
Mong BĐH chú ý cho.