Trích dẫn Nguyên văn bởi lienhoa2006 Xem Bài Gởi
ah mình quên, tại sao các câu chú gom lại ko thể niệm 1 lúc được là vì sự chấn động của mỗi câu chú đều khác nhau, sự chấn động này sẽ tạo ra các hiện tượng bên ngoài tức là thần thông đồng thời mở luân xa trên thân của mình để mở trí tuệ cho nên chúng ta cần phải hiểu thà là niệm xong chú này rồi ngưng đến câu chú khác, mà đến câu chú khác thì phải có nghi quỹ khác phù hợp với từng câu chú, vì khi ta niệm chú nếu ko có nghi quỹ , ấn khế để bảo vệ thân ta thì sẽ bị ma sự dễ dàng nhảy vào, phá chúng ta, ngoài ra còn được sự hộ trì của các chu thiên long thần bát bộ hộ pháp nữa( nếu đã được quán đảnh vào dòng hệ) các chư vị se bảo vệ chúng ta mỗi khi ta niệm chú, trong lúc tu mà ta làm gi ko phải thì se bị các chư vị kìm lại ngay, vì mật tông là thần thông đi trước nên dễ bị mê mà làm nhiều việc ko phải đó thôi, thần thông chỉ là phương tiện, vì thần thông ko đem lại giải thoát, chỉ có trí tuệ mới đem lại giải thoát ma thôi. thân gửi bạn
om mani padme hum.
Trì chú là để cho thuộc chú, khi cần công phu thì mới cần kiết ấn.Khi bạn niệm chú là các chư vị độ sẽ phò trợ cho người tu và giám sát họ, làm gì có ma quỹ nào tới gần khi bạn niệm chú của Phật được, nột tiếng Om mani padme hum là nó đã văng là vài dặm rồi, bạn nên nhớ ma quỹ tu nhiều năm , loại đã thành tinh cũng không thích rắc rối đâu.
Thí dụ như chú "nhất tự thắng vương chú " nếu không thuộc trước mà đọc từng chữ thì không đúng rồi, vì chú nầy chỉ có hai chữ thôi : AUM "Sờ rờ Hư dim".Trì chú thì tâm không xen tạp và dễ dàng nhiếp Tâm, như vậy đây là một cách công phu, khi kiết ấn mà đọc chú thì là thực hành một phép thuật rồi. Không phải chú nào cũng mở luân xa, có chú tịnh khẩu nghiệp , chú tịnh thân, chú án thổ địa....chú dược sư, chú cảm ứng với Đức Quan Thế Âm.
Còn câu chú UM Mani Padme Hum , bạn hay đọc, nhưng có biết quán từ đâu đến đâu không, mỗi chữ nó có cửa của nó, chữ Um là quán ở đảnh, chử HUM cuối là quán ở giữa lòng bàn chân.Đọc chú kiết ấn mà không biết quán thì hiệu quả giảm đi 70% rồi.
Thân,