Có phải là “Tự kỷ ám thị”không?

Nếu là tín đồ Thiên chúa giáo thì vẽ hình Đức mẹ Maria .phải tự tay vẽ lấy : bằng mực đỏ ,giấy vàng .
Nếu là tín đồ Phật tử hay là tôn giáo khác thì vẽ hình Quan Thế Âm bồ tát .
Hình Đức mẹ hay hình Bồ tát phải thật trang nghiêm ,y phục rực rở ,trang điểm vàng ngọc nơi cổ ,nơi cổ tay thật nhiều .

-Tay trái cầm 1 hòn ngọc lớn ,ánh sáng chiếu ngời ,để phía trước ngực về phía trái tim .

-Tay phải thì giơ lòng bàn tay ra với dáng điệu “ban cho” .Nơi lòng bàn tay phải vẽ 1 con mắt .Lúc vẽ phải tập trung tư tưởng vào hình vẽ ,tưởng tượng Đức Mẹ hay Bồ tát chính ở sẵn nơi mình ,có đủ thần thông diệu thuật để thỏa mãn ý muốn của mình .

Cần nhất là chớ cho ai nhìn thấy lúc mình đang vẽ .

Vẽ xong rồi thì đem bức ảnh vào nơi riêng thanh tịnh ,dán vào vách .Dùng hương hoa cung kính hiến dâng .Mỗi ngày đứng trước hình vẽ ,tập trung tư tưởng vào hòn ngọc và bàn tay xòe ra ,rồi niệm chú :

“ UM VAJRA VAJRA DRAMA CHITAMANI JIVARA VARANI SHAVAHA”

Khi đọc phải nắm chặt 2 bàn tay lại ,tưởng chừng như hòn ngọc nơi hình vẽ là ở trong tay mình .
Mỗi lần niệm phải 7 lần hay hơn càng tốt .

Sau 49 ngày ,hoàn cảnh vật chất bắt đầu thay đổi ,có nhiều cơ hội tốt đưa đến tiền bạc ,của cải ,vật chất ,phương tiện dồi dào .

Nhưng phải chuyên tâm làm lợi cho những người chung quanh ,cho những người túng thiếu cần dùng .
Phải có tư tưởng “ QUẢ QUYẾT CỨU MÌNH ,GIÚP ĐỜI” thì mới có hiệu nghiệm.