Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Bài Thánh Ca Buồn

  1. #1

    Mặc định Bài Thánh Ca Buồn

    Bài Thánh Ca Buồn

    Sáng tác: Nguyễn Vũ
    Ca sĩ: Evis Phương

    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

    Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao sang
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
    Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
    Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
    Ôi giọng hát em mênh mang buồn...

    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
    Rồi một chiều áo trắng thay màu
    Em qua cầu xác pháo bay sau

    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu

    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi ...

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5F622/

  2. #2

    Mặc định

    BÀI THÁNH CA BUỒN
    Dư Âm Một Cuộc Tình


    Nhạc sĩ Nguyễn Vũ có những sáng tác đầu tay như: Huyền thoại chiều mưa, Lời cuối cho em, Bài Thánh ca buồn, Nhìn nhau lần cuối, Lời cuối cho người tình... Ca khúc gây ấn tượng trong lòng người nghe là Bài Thánh Ca Buồn. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã gửi trong đó những nỗi niềm hoài nhớ về một hình bóng người thiếu nữ xa xôi.

    Nhạc sĩ nhớ lại: “Hồi ấy tôi 14 tuổi, ngày ngày đi lễ ở nhà thờ Con gà, Đà Lạt. Sở dĩ tôi “chịu khó” đi lễ bởi vì có một cô bé rất xinh và ngoan đạo mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của người con trai đập loạn nhịp trước cô bé tóc xõa vai mềm, bềnh bồng trong gió cao nguyên.

    Suốt ba tháng trời tôi âm thầm, lầm lũi làm “cái đuôi” cô ấy, kẻ trước người sau đi về trên 3 km đường cao nguyên, nhưng một lời bẻ đôi không dám thốt. Lòng thành của tôi chỉ nhận được một phần thưởng nho nhỏ: tôi được biết cô ấy tên Th...



    Lời nguyện mình Chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng...


    Một buổi chiều gần đến Giáng sinh, tan lễ ra thì trời đổ mưa, đối tượng của tôi nép vội vào mái hiên trú mưa, tôi cũng... trú mưa bên cạnh, hai người chỉ cách nhau độ một gang tay. Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu quen thuộc của bài Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night) vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy… Đêm Thánh vô cùng… giây phút tưng bừng… Đất với trời se chữ Đồng, Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ.... Th. đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa và khẽ hát theo.

    Tôi lặng người. Giọng hát Th. sao mà buồn da diết. Tự nhiên tôi cảm thấy tự tin, khẽ đưa tay vuốt nhẹ... những hạt mưa bụi li ti trên chiếc áo len của Th., bất chợt Th. quay sang tôi cười: “Cảm ơn nghen!”.

    Mưa tạnh, người trong mộng đã đi về tự bao giờ mà tôi vẫn còn đứng ngẩn ngơ, như mất nửa hồn.

    Sau đó gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, thế là hết. Tâm trạng tôi như người vừa đánh mất một vật quý giá. Từ đó mỗi khi nghe bài Đêm Thánh Vô Cùng lòng tôi lại tái tê với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện như thiên thần của “người ấy”.

    Hình ảnh ấy còn đọng trong tôi đến 14 năm sau, cảm xúc từ một mối tình thánh thiện, hồn nhiên, thôi thúc tôi sáng tác ca khúc Bài Thánh Ca Buồn.

  3. #3

    Mặc định

    BÀI THÁNH CA BUỒN VÀ NỖI NIỀM MÙA ĐÔNG

    Bài thánh ca đó còn nhớ không em,
    Noel năm nào chúng mình có nhau…

    Đã bao năm rồi, cứ mỗi dịp Giáng sinh tình cờ nghe ca khúc Bài Thánh Ca Buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, lòng tôi lại day dứt... Câu chuyện tình chắc là em không nhớ, cả giọng hát một thời em ca tụng... Chỉ có tôi là không quên… Pleiku bây giờ cũng đã là thành phố rồi...

    Ngày ấy vì muốn tìm cảm giác mùa đông lạnh lẽo đêm Giáng Sinh, em và tôi cùng đi Pleiku. Như sợ em rút lại lời đề nghị, tôi vội vã gật đầu. Bởi học chung rất lâu, tôi đã thầm để ý đến em. Chuyến đi Pleiku đẹp như một giấc mơ tôi không ngờ. Tôi nguyện cầu Chúa cho tôi có em suốt đời.

    Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang,
    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau…

    Mùa đông qua đi, vẻ lung linh của cái lạnh đã hết. Bài hát ứng nghiệm với đời tôi lạ lùng đến thế!

    Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
    Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu.
    Rồi một chiều áo trắng thay màu.
    Em qua cầu xác pháo bay sau.

    Lời nguyện mình Chúa có nghe không?
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng.
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian,
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.

    Chỉ có điều ngày nàng lên xe hoa không có xác pháo và tà áo trắng được thay bằng chiếc soirée bằng satin sang trọng với sợi dây ngọc trai trắng ngà trên cổ. Ngày ấy tôi như hóa điên, vì giấc mơ của tôi thánh thiện đến thế, sao nỡ bay đi nhanh hơn sao băng!

    Rồi những đêm thánh đường đón Noel,
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu.
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối.
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn,
    Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi.

    Nhớ quá đi thôi mùi tóc năm nào! Nhớ quá đi thôi, cái lạnh sắt se năm nào dưới hiên nhà thờ Pleiku! Ký ức tôi đã lẫn lộn giữa thực và mơ, tôi còn lại gì để sống và chút ảo ảnh của giấc mơ vẫn còn đẹp trong tôi sẽ là hư không. Nàng bây giờ ở đâu? Nàng đang làm gì? Tấm gương ảo ảnh đã tan tành, nhưng vẫn còn những hạt sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào, vẫn lung linh huyền ảo. Bất chợt tôi nguyện cầu cho tất cả những ai đang yêu:

    Xin cho đôi mình suốt đời có nhau.

    (Người Lao Động)

  4. #4
    KhôngĐượcNhìn
    Guest

    Mặc định

    Chúa còn đang bận trên thánh giá, nên chưa nghe được đâu.

  5. #5

    Mặc định Lời nhắn gửi tới anh mỗi mùa Noel về !!!

    Noel …!!! Tôi đã bật khóc khi nghe bài thánh ca buồn…

    Anh ! cuộc sống và mọi cuộc tình vốn dĩ mong manh…
    Mong manh lạnh
    Mong manh mưa
    Mong manh hy vọng?
    Tình chưa trở về!
    Mong manh quá lời ước thề
    Mong manh dấu ái đam mê thuở nào
    Mong manh kỷ niệm ngọt ngào
    Ngỡ tình nồng thắm lẽ nào mong manh…???

    Lần đầu yêu và được yêu nên em thật vụng về, em đã không biết được anh mong gì ở em và anh đang nghĩ gì ? Mọi người quanh em đều yêu mến và chiều chuộng em nên em đã không hiểu anh là người sâu sắc và cần một người phụ nữ thực sự hiểu anh thông cảm với anh…Em là người nhạy cảm nhưng vì em đã vô tình mà không nhìn và hiểu nội tâm của anh, bởi vậy em đã đánh mất anh … em đã gởi tới anh nhiều lời xin lỗi nhưng anh đã không chấp nhận. Em phải làm gì đây anh???
    Ngày còn yêu, anh nói :”Châm chước chỗ quen biết, anh giảm cho em một ngày. Vậy là đúng 25/12 mình sẽ…” Vậy mà bây giờ tất cả chỉ còn lại kỉ niệm buồn…
    Em không tin chuyện của mình kết thúc như vậy, nên mỗi mùa Noel về em vẫn chờ tiếng chuông điện thoại reo vang và đầu bên kia là giọng nói của anh: “Em hả…”
    Anh ơi! Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù anh có quên em thật rồi thì em vẫn chờ khi mùa Noel về và nghe anh hỏi : “Em hả…” anh có biết không anh???

    :yb663:

  6. #6

    Mặc định Câu chuyện cảm động Đêm Noel

    CÔ BÉ BÁN DIÊM
    Truyện Andecxen

    Đêm giáng sinh trời lạnh. Mấy ngày liền tuyết rơi dày như hối hả điểm trang cho thành phố để đón mừng ngày Chúa giáng sinh.

    Em bé tay ôm những hộp diêm, vừa đi vừa cất tiếng rao mời. Lạnh thế mà cô bé phải lê đôi chân trần trên phố. Đôi dép cũ của cô bé sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố dấu mất rồi. Trời lạnh, hai bàn chân cô bé sưng tím lên. Cô bé lê từng bước sát dưới mái hiên cho đỡ lạnh, thỉnh thoảng đôi mắt ngây thơ ngước nhìn đám đông hờ hững qua lại, nửa van xin, nửa ngại ngùng. Không hiểu sao bé chỉ bán có một ngàn một hộp diêm như mọi ngày mà đêm nay không ai hỏi đến.

    Trời đêm rất lạnh. Tuyết vẫn rơi đều trên hè phố. Cô bé bán diêm thấy trong người mệt lả. Đôi chân bây giờ tê cứng, không còn cảm giác. Cô bé thèm được về nhà nằm cuộn mình trên chiếc giường, ngủ một giấc cho quên đói, quên lạnh. Nhưng nghĩ đến những lời đay nghiến, những lằn roi vun vút, cô bé rùng mình hối hả bước mau. Đi được một lát, cô bé bắt đầu chú ý những ngôi nhà hai bên đường, nhà nào cũng vui vẻ, trang hoàng rực rỡ. Nơi thì đèn màu nhấp nháy, nơi có cây thông giáng sinh và những gói quà đầy mầu sắc. Có cả gà tây, rượu, bánh thật ngon. Cô bé nuốt nước miếng, mắt hoa lên, tay chân run bần bật, cảm giác lạnh và đói hơn bao giờ hết. Cô bé bước đi, tiếng nhạc giáng sinh văng vẳng trên phố, khắp nơi mọi người đang bình yên, vui vẻ, mừng Chúa ra đời...

    Càng về khuya, tuyết càng rơi nhiều. Bóng tối, cơn lạnh và cơn đói như quấn vào hình hài nhỏ bé, ốm yếu. Cô bé đứng nép sát bên vỉa hè giữa hai dãy nhà cao để tránh cơn gió quái ác và tìm chút hơi ấm. Ngồi nghỉ một lát, chợt nhớ ra bao diêm, cô bé lấy ra một cây, quẹt lên để sưởi cho mấy ngón tay bớt cóng. Cây diêm cháy bùng lên thật sáng, thật ấm, nhưng chỉ một lát thì tắt mất. Cô bé quẹt cây diêm thứ hai, thấy trước mặt một bàn thức ăn đặc biệt của Lễ Giáng sinh. Cô bé đưa tay ra lấy thì vừa lúc cây diêm tắt, trong bóng tối dầy đặc, cái lạnh bây giờ càng khủng khiếp hơn. Cô bé tiếp tục quẹt những cây diêm khác. Trong ánh sáng của mỗi cây diêm, cô bé thấy mình được về nhà, được gặp lại người thân yêu, được mặc chiếc áo choàng thật ấm, thật đẹp, được Mẹ ôm vào lòng âu yếm. Mồi lần que diêm tắt, hình ảnh người mẹ thân yêu tan biến, cô bé hoảng sợ, quẹt hết cây diêm này đến cây diêm khác.



    Càng lúc càng say sưa, cô bé châm một lúc cả hộp diêm. Khi ánh lửa sáng lên, cô bé thấy Mẹ cúi xuống bế cô bé lên, bay về nơi đầy tiếng ca, xung quanh là những người thân yêu, cô bé không thấy lạnh và đói nữa…

    Sáng hôm sau, mọi người nhìn thấy cô bé nằm bất động dưới lớp tuyết phủ dầy, bên cạnh đống diêm vương vãi tung tóe.

  7. #7

    Mặc định

    Mùa giáng sinh 2007 cận kề, chia sẽ niềm vui cùng mọi người ở gần,cũng không quên anh bạn đang ở xa nên viết vài dòng gởi bạn.Nói rằng ở xa nhưng dường như Bạn vẫn hiện diện đâu đây.Biết như vậy, nên xin gởi vào đây cùng ai chia sẽ. Thơ nhưng không phải thơ, mong người đọc thông cảm.


    Anh Bạn thân mến của tôi ơi!
    Vui ở nơi nao chốn bụi đời.
    Giáng sinh đến rồi anh có biết,
    Khắp chốn vang ca khúc Ngôi lời.

    Anh Bạn thân mến của tôi ơi!
    Vui ở nơi nao chốn bụi đời.
    Nụ cười ngày xưa còn không bạn,
    Hay đã phai tàn trên khóe môi.

    Nhớ khi vui vẻ lúc âu sầu,
    Khi hát hoan ca khi rầu rĩ,
    Mọi người thường gọi chàng ấu trĩ.
    Riêng tôi thì Bạn thân mến ơi!
    Cũng bởi đôi ta vấn vương đời,
    Anh theo lối Chúa tôi đường Bụt
    Ánh sáng soi đường ta dấn bước,
    Mặc đời phán xét “bọn tửng tưng”.

    Anh Bạn thân mến của tôi ơi!
    Thập giá anh mang nào phải nhẹ,
    Đường Bụt tôi bước cũng chẳng hơn,
    Đôi ta đôi ngã chung điểm đến.
    Rằng mở lòng ra khắp cuộc đời.

    Anh Bạn thân mến của tôi ơi!
    Vui ở nơi nao chốn bụi đời,
    Thần khí trong anh luôn còn nhé,
    Chớ để lụi tàn trong đêm đen.

    CHÚC GIÁNG SINH AN LÀNH.

  8. #8

    Mặc định

    .Baì thańh ca buồn, một mùa NOEL, một đêm Đông , một mối tình thầm kín,để muôn đời nhớ nhau.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  9. #9

    Mặc định

    "Vinh danh Thiên Chúa trên trời
    Bình an dưới thế cho người thiện tâm."

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Câu chuyện sau đây trích từ "Quà tặng cuộc sống", chắc mọi người cũng biết nhiều. Nhân dịp Giáng Sinh, tôi xin gửi lên để mọi người cùng suy ngẫm.


    Mẹ lạnh lắm phải không? - câu chuyện đêm Giáng sinh
    Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.

    Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

    Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

    Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

    "Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.

    (ST)

  11. #11

    Mặc định

    Những câu chuyện ý nghĩa nhất trên đời xin dành cho Tình Mẹ.
    Vinh danh các Bà Mẹ Trẻ ...

    TÌNH MẸ
    Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy
    Ca sĩ: Mỹ Tâm

    Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
    Tóc rối một đời, vì năm tháng chở che đời con...
    Khi thơ ấu con nào đâu có biết,
    mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền
    Dù bao gió mưa, tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm

    Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
    Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê,
    Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai,
    rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui.
    Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi.

    Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười
    Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say
    Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai,
    Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay.
    Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi
    Tình mẹ bao la biển trời.

    http://www4.nhac.vui.vn/Music/#Play,17200

  12. #12

    Mặc định

    Rùi tìm thấy rùi, bảo đảm bài này đủ món ăn chay luôn! Xin thứ lỗi LTL vì chen ngang.
    Bị vì, thấy ACE đưa lên đây nhiều bài đầy tình cảm, xúc động quá ! Bé gái, bé trai, tình mẹ, tình bạn, đôi lứa, mà lot74 coi bộ chưa ép phê lắm!(xin lỗi), dường như còn thiếu thiếu: tình cha, tình thầy….

    Đơn cử: tình Cha – tình cha quảng đại, âm thầm nhẫn nhịn, làm gương cho con mọi lúc, mọi nơi, mọi việc…biết ông con được đi du học về thế nào rồi cũng sẽ chê ông già cổ hủ thế này thế nọ…ông không buồn bởi vì luôn hiểu rằng được này mất nọ.

    Tình Thầy- tình ông thầy, tay phải bị miểng bom cắt mất nên viết bằng tay trái cực đẹp, lại còn bị bệnh phổi. Thầy thương lũ học trò thời KTS nên ráng đi dạy, giảng không ra hơi nhân, lễ, nghĩa, trí, dũng cho đám học trò nghe khồn nỗi trong thời số má, nhiều gương ẩu, nói nhiều hơn làm, hứa nhiều hơn thực hiện,nhiều đứa mù mờ tụm năm tụm ba,lập bang lập hội, võ lâm cứ địa, giang hồ tử chiến, báo chí rùm ben. Thở vắn thở dài ,thôi thì khôn nhờ dạy chịu.

    Tình Cô- tình cô giáo mầm non, lương ba đồng công vô số, lại cũng thời KTS-số nhiều hơn chất, nên có chuyện dỡ khóc dỡ cười, bịt miệng, liếm ghế.

    Tình anh quét rác- cần cù nhẫn nại.

    Tình chị lao công- lặng lẽ âm thầm.

    Tình anh múc cống- đầm đìa nhầy nhụa.

    Tình bác xe ôm- hồi hộp lo âu. Âu lo hồi hộp sáng chiều hai bữa tranh thủ luôn đêm năm ba chục ngàn nuôi vợ nuôi con, chẳng biết khi nào chự chàng tới cử, sờ gáy chĩa lưng mượn tạm chiếc xế.

    Tình anh bộ đội- HS, TS nhẫn nhịn kiên cường.

    Ôi thôi nhiều lắm! nói hoài không hết.

    Lot74 mạn phép mọi người đưa bài này lên mặc dù hơi xưa do cố nhạc sĩ ca sĩ Duy Khánh cùng cô Hương Lan hát rất thành tâm, đầy cảm xúc chân thật, bi thương.
    Bi thương như nghịch cảnh quê hương ta mấy mươi năm, mà hậu quả còn kéo dài tận nay.Xin nguyện cầu như tựa bài hát “ Lá thư trần thế” mong rằng nghịch cảnh sẽ không còn tái diễn trên quê hương này cũng như xứ khác.

    Lá thư trần thế
    Lại Chúa con là lính trận ngoài biên.
    Vì xa thành phố xa quá nên quên.
    Đêm nay ngôi hai trời xuống,
    Ánh sao lung linh muôn màu,
    Con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu.

    Lại Chúa con là thiếu phụ miền quê.
    Chồng con vì nước nên đã ra đi.
    Hai ba năm chưa thỏa chí.
    Hết thu qua xuân sang hè.
    Con đợi tàn đông mới tin về.

    Đạn xé không trung đêm từng đêm vẫn nghe,
    Từng lớp trai đi trong ngày mai vẫn đi.
    Đêm nay Người xuống đời,
    Xin đem nguồn vui tới,
    Những đôi môi cằn cõi lâu không cười.

    Lại chúa con còn lứa tuổi học sinh.
    Vì cha là lính con thiết tha xin,
    An vui cho người đầu tuyến,
    Trẻ thơ yên tâm sách đèn.
    Để mẹ hiền con hết ưu phiền.

  13. #13

    Mặc định

    Cảm phục huynh LOTUS74 với tinh thần quảng đại, tương thân tương ái, cảm thông mọi cảnh đời.

    LTL đã siu tầm được bài hát Lá Thư Trần Thế do chính giọng ca Duy Khánh và Hương Lan trình bày như đề cử của huynh:

    http://mp3.baamboo.com/Mp3/DownloadM...36302&choice=1

  14. #14

    Mặc định

    MÙA ĐÔNG



    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để nghe con tim hát vang lời tuyệt vọng
    Hai chúng ta cách xa kia vời vợi
    Mà cuộc tình còn rơi rớt đâu đâu...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Để rồi hãy thử chạm tay vào nỗi nhớ
    Mình em bước trên phố đông… lạc lõng
    Một bóng, một hình... và một nửa yêu thương

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Có thấy không trái tim người giá lạnh
    Mất nhau rồi làm gì cho nhau nữa
    Thôi ta đành đi qua nhau thôi sao?

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Giọt nước mắt rơi tiễn người xa ta mãi
    Lời yêu thương nghe nửa chừng nghèn nghẹn
    Nói để làm gi... bên nhau cho xa nhau...

    Chạm tay vào mùa đông đi anh
    Chẳng một lời thôi thì đành thôi thế
    Một cái chạm tay rồi một đời lầm lỡ
    Nhìn nhau làm gì cho đau thương thêm thôi,

    Đừng chạm tay vào mùa đông anh ơi!
    Một nguời chưa đủ cho yêu thương...

    (Cánh Diều Xanh)

  15. #15

    Mặc định

    BÀI THÁNH CA BUỒN ANH KHÔNG HÁT

    Có những khi chỉ nhớ về kỷ niệm thôi nước mắt em cũng lăn dài trên má! Em nhận ra điều thiêng liêng biết bao nhiêu rằng em vẫn yêu anh.

    Tình yêu ấy dày vò trái tim em, giọng nói, sự quan tâm, chu đáo ngày xưa ấy… Dòng tin nhắn, lời hỏi thăm, làm em đau lòng vì lâu rồi lời yêu thương mình không dành cho nhau nữa. Em vẫn mong mỗi khi tin nhắn hiện trên điện thoại em hai chữ "Anh yêu".

    Bao người vẫn nói nếu được lựa chọn lại thì người em yêu vẫn là anh, còn em sẽ không nói thế. Điều em ao ước là em sẽ không nói với anh lời chia tay phũ phàng ấy. Em sẽ chịu đựng, em sẽ nén nỗi buồn vì tương lai của cả hai.

    Giờ đây, em hiểu tất cả đều đã muộn màng. Anh bận, không có thời gian để vào trang web đọc những dòng tâm sự của em. Anh đi rồi, em thẫn thờ nhìn trang web sao trở lên xa lạ, vắng anh nó lạnh lẽo đến buồn. Vẫn bao gương mặt thân quen, mà sao em không tìm được người thân yêu. Em hiểu thế nào là nỗi nhớ! Em nghe những bản nhạc anh copy mà nước mắt tự nhiên chảy dài.

    Bài Thánh Ca Buồn anh đã không còn hát cho em nghe. Chỉ tại em đã không thể chờ đợi. Em bắt đầu sợ mỗi chiều tan giờ làm, thơ thẩn, sợ mỗi buổi tối thu mình với chiếc máy vô tuyến, sợ ngày mới lại đắm mình trong nỗi nhớ, sợ nhìn thấy mọi người đưa nhau đi chơi...

    Cuộc đời đã có nhiều đổi thay từ ngày anh ra đi. Em vẫn một mình, vẫn giữ trong lòng những kỷ niệm về anh, về tình yêu của chúng ta dù đó là bản tình ca dang dở. Em và anh, mỗi người đã có hướng đi rồi nhưng em vẫn mong, nếu thời gian quay trở lại em sẽ không nói với anh lời chia tay. Anh ơi, có lúc nào anh còn nhớ đến em không - người con gái đã không cho anh được nhiều như lòng anh mong muốn? Câu chuyện của mình như bài hát ngày ấy anh hay hát:

    Lời nguyện mình Chúa có nghe không,
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng.
    Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian,
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu!

    (ngoisao.net)

  16. #16

    Mặc định Tôi cũng buồn khi nghe bài Thánh ca !

    Ngày thiếu nữ, tóc xõa ngang vai. Vui cùng bè bạn, lòng chẳng buồn cũng ôm đàn hát : Bài Thánh Ca buồn.

    Ngày lấy chồng, tóc thề đã cắt. Buồn một mình, ôm đàn hát: Bài Thánh Ca.

    Sao cuộc đời cứ mãi đi tìm. Chợt thấy bơ vơ, ôm con thổn thức :"...Lời nguyện mình chúa có nghe hok..."

    Hôm nay, chiều cuối năm. Nghe trong lòng có gì hoang vắng ? mà cũng thấy buồn mênh mang...



    Tashishui gởi các bạn bài hát "Mắt buồn" cho nỗi buồn triền miên thêm nhé !!!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy



    :p
    Last edited by vampire2001vn; 07-01-2008 at 01:59 PM.

  17. #17

    Mặc định Những Bản Tình Ca Mùa Đông

    Mùa Đông Của Anh
    Sáng tác: Trần Thiện Thanh
    Trình bày: Thái Châu

    Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cay đắng tuyệt vời.
    Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới
    Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá
    Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó ...
    Em nghe không? Mùa đông, mùa đông

    Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vũng tối nhạt nhòa
    Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đường đời băng giá

    Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp
    Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp
    Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông, ôi Mùa Đông của anh.

    Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái.
    Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy.
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn...

    Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý ...
    Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
    Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẻ loi.

    Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
    Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
    Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc ...
    Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
    Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian...
    Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình nồng hai chúng ta.

    http://www.vmdb.com/home_in_frame.js...ong.jsp?id=485


    Cô Bé Mùa Đông
    Sáng tác: Toàn Thắng
    Trình bày: Đăng Khôi - Thủy Tiên

    Từng cơn gió khẽ vô tình
    chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường
    ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về
    Cô bé đáng yêu của tôi

    Mùa đông đến em vẫn cười
    em ước mình là bông tuyết ngoài trời
    để được bay mãi lên thiên đường
    một thiên đường tuyết rơi

    Tuyết chẳng có đâu em ơi
    chỉ có tôi bên cạnh em thôi
    Mùa Đông đến gió khiến em se lạnh
    Đừng lo vì còn tôi đây.

    Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu
    Tôi nhìn em, em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi
    Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi
    Môt mùa đông em đứng đó
    Một mùa đông êm đềm.

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nha...7/05/05F62A5B/


    Bản Tình Ca Mùa Đông
    Nhạc Hàn Quốc (Phim Bản Tình Ca Mùa Đông)
    Ca sĩ: Tuấn Hưng



    Mùa đông mưa sao không mang theo hơi ấm?
    Hạt mưa ơi sao không xóa đi nỗi đau?
    Còn gì đâu bao yêu thương trao nhau ngày hôm qua.

    Dù bên nhau nhưng anh đâu hay biết,
    tình yêu đã ra đi rất xa.
    Tội nghiệp anh trông mong em,
    yêu em như mới yêu.
    Dù cho em không yêu ai như ban đầu,
    thì xin em hãy cất bước ra đi với câu giã từ.
    Dù sao anh đã yêu em cũng rất rất nhiều, thật lòng
    sao người đành gian dối?
    Giờ đây con tim anh đau đau hơn bao giờ,
    vì em hay so trái tim của anh yêu em quá nhiều.
    Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng,
    đành quên như đang yêu trong giấc mơ.

    Hãy trao nhau tình yêu,
    đừng dối gian nhau mang đi bao yêu thương,
    một tình yêu trao nhau rồi ngàn năm có nhau.

    Dù cho em không yêu anh như ban đầu,
    thì xin em hãy cất bước ra đi với câu giã từ.
    Dù sao anh đã yêu em cũng rất rất nhiều, thật lòng
    sao người đành gian dối?
    Giờ đây con tim anh đau đau hơn bao giờ,
    vì em hay so trái tim của anh yêu em quá nhiều.
    Tình yêu ra đi không mang theo trái tim thật lòng,
    đành quên như đang yêu trong giấc mơ....

    http://www4.nhac.vui.vn/Music/#Play,19616


    Còn Mãi Mùa Đông
    Sáng tác: Nguyễn Nam
    Ca sĩ: Lý Hải

    Một chiều đông năm ấy
    Mình thương nhau biết mấy
    Nhớ không em ngày tháng êm đềm
    Giờ mùa đông đã qua và tình ta đã xa
    Tiếng yêu xưa giờ đã nhạt nhòa.

    Anh giờ đây mỏi cánh đường bay
    Em giờ đây như nắng chiều phai
    Ta xa nhau mây trôi thương nhớ bạc mái đầu
    Ta yêu nhau, yêu nhau vời vợi mối tình sầu.

    Cuộc tình theo năm tháng
    Tưởng chìm vào quên lãng
    Bỗng xanh xao ngọn gió Đông về
    Rượu nồng cay mắt ai, tình đầu đâu dễ phai
    Để đêm thâu một bóng trăng gầy.

    http://www4.nhac.vui.vn/Music/#Play,5620

  18. #18

    Mặc định

    Tashishui xóa bài này
    Last edited by Tashishui; 30-12-2007 at 07:21 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH - 心燈

  19. #19

    Mặc định Bài thánh ca của tôi !

    Cái lạnh đầu đông làm phố phường rộn rã với những sắc màu vui tươi. Người người vui mừng mua sắm trang trí cây thông. Một noel nữa lại về và tôi lại tìm đến chốn xưa- bên tháp chuông ngân để ôn lại kỷ niệm của một tình yêu.

    Đã ba mùa đông trôi qua, đã ba lần tôi đón giáng sinh một mình bên tháp chuông của nhà thờ. Vậy là em đã xa tôi vĩnh viễn. Cứ như một giấc mơ

    Bài thánh ca đó còn nhớ không em
    Noel năm nào chúng mình có nhau
    Lung linh sao trời thêm đẹp đôi mắt
    Áo trắng em bay như cánh thiên thần
    Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

    Một noel tuyệt vời và tôi đã có em trong đời. Cùng nguyện cầu về một hạnh phúc bền lâu. Cái se lạnh đầu đông gắn kết tôi và em và cũng chính trong đêm thánh, tôi mất em. Tôi không cao thượng như em nghĩ, tôi cũng không buông xuôi cho tình yêu của mình nhưng tôi biết một chàng trai tỉnh nghèo sẽ không giữ được em trong vòng tay. “Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của kẻ khác”. Tôi hạnh phúc vì em hạnh phúc. Thế đã đủ. Nhưng mỗi mùa giáng sinh tôi vẫn không níu giữ bước chân mình, vẫn tìm về chốn xưa như một kỷ niệm ngọt ngào.

    Lời nguyện mình chúa có nghe không
    Sao bây giờ mình hoài xa vắng
    Bao nhiêu năm chúa xuống dương gian
    Bấy nhiêu lần anh nhớ người thương

    Giọng hát khe khẽ của em như vẫn vang bên tôi mỗi dịp giáng sinh về. Dù cố quên em nhưng không thể. Mối tình mình có sự hiện diện của chúa. Nơi phương trời xa, em có nghe tiếng chuông nhà thờ và nhớ tôi-một kẻ lãng du cô đơn trong đêm thánh vô cùng. Hãy cùng nguyện cầu cho hạnh phúc của nhau em nhé. Dù không thể có nhau, anh vẫn mong rằng nơi nào đó, em nghe được lời nguyện cầu của anh và hiểu rằng anh vẫn yêu em.

    Rồi những đêm thánh đường đón Noel
    Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
    Tiếng thánh ca ngày xưa vang trong đêm tối
    Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn

    Hãy nhớ về nhau như những kỷ niệm đẹp của một thời đã yêu. Một giáng sinh lại về và cầu chúc em bình yên, hạnh phúc. Còn tôi, một mình dong ruổi trên con phố ngày xưa để cảm nhận cái lạnh giá của tâm hồn và gậm nhắm cô đơn. Giáng sinh an lành.:yb663:

    (ST)

  20. #20

    Mặc định "Bùn ơi, xào mi"

    Hic...Noel mà sao Ngoan Đồng thấy các huynh, tỷ "bùn" wá sá vậy. Thôi! xin hãy củng Ngoan Đồng ca bài "Bùn ơi! Xào mi", và cùng mừng Giáng Sinh.

    Xin Chúc mọi người Giáng Sinh vui,
    Tiếng hát bay xa khắp đất trời.
    Muôn nẻo xa gần vui hạnh phúc.
    Ấm tình bè bạn, khắp nơi nơi



    :yb663::yb663::yb663::yb663:
    Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •