Bạn Boprono,
Ngay sau câu mình viết, mình đã cắt nghĩa rồi, bạn không để ý thôi:
1/- “Sát nhứt Miêu, cứu vạn Thử” là: giết 1 con Mèo, cứu ngàn con Chuột "
2/- Các người mua Bán giống thú nào, thì theo kinh-nghiệm, họ đều biết đánh giá con thú đó ra sao.
Những người mua bán Trâu, Bò, trong miền Nam gọi là "Lái Trâu"
Họ biết nhìn "Lông Xoáy" của Trâu Bò, hoặc nhìn Răng của Trâu Bò mà đoán về con thú đó. Con Trâu trong chuyện mình kể, thì theo các ông Lái Trâu nói là nó có "Lông Xoáy Sát Chủ" nghĩa là ai làm Chủ nó sẽ chết !
Hình như Lái Heo, thì họ nhìn đuôi Heo, đuôi Lợn để đoán.
Phần các Chư-Vị chơi đá Gà thì còn giỏi xem "Tướng Gà" hơn nữa ! Họ nhìn dáng Đi, nhìn mầu Lông, nhìn Mắt, nghe tiếng Gáy, nhìn các Vảy của Chân Gà: "Vẩy Áng Thiên, Vảy Phủ-Địa...v...v...Mà đoán được con Gá đá như thế nào !
Vài hàng cho Bạn rõ, dzui dzẻ nhé.
Atoanmt
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks