kết quả từ 1 tới 9 trên 9
  1. #1

    Mặc định Chẳng biết làm gì cả, chán thiệt.

    Từ nhỏ mình đã đi chùa tụng kinh. Giờ lớn tuổi rồi chùa cũng ít đi nhưng vẫn tụng kinh. Số mình vô duyên đến 43 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình mà cũng không muốn cưới vợ luôn. Chỉ phát nguyện ngày cha 100 tuổi sẽ đi tu. Mà thực sự không biết tu ở đâu nữa. Vậy là sao ta, chán thật.
    Kiếp người ngắn ngủi mấy mươi năm, phận người còn te tua hơn thế nữa. Lên mạng cũng mong tìm thấy 1 hướng đi đúng cho khỏi phí 1 kiếp người cho dù bản thân có vô duyên với đời. Nhưng thực sự những gì mình nhận được từ trên mạng chia sẽ là ... tùy duyên. Buồn.
    Dẫu biết trời đất bao la cái gì cũng đã được tạo hóa ban cho & định sẵn trước. Thời buổi mạt pháp tung hoành, thiện giả người phàm như mình chẳng biết đường nào mà lần, duyên đến hay chưa cũng hok biết nốt, chẳng may lầm đường lạc lối thì hết biết lối ra. Buồn
    Mình rất mê mật tông. Dù với mật tông mình ko biết tí tẹo nào cả. Tìm tòi trên mạng nghe chùa Tây tạng ở bình dương sư sáng lập chùa đã từng tu mật tông nên cũng định bữa nào viếng chùa thử nhưng sợ làm phiền các thầy nên ko biết sao nũa. Buồn
    Ra đường thấy trẻ em nghèo thấy tội quá đi, âu cũng là cái nghiệp kiếp trước gây ra kiếp này phải trả. Nhưng mình dù sao cũng có 2 con mắt & 1 trái tim biết suy nghĩ, muốn giúp họ nhưng bản thân cũng chẳng giàu có gì. Buồn
    Ôi thời mạt pháp.

  2. #2

    Mặc định

    Buồn......gan canh ngo. chia se...

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi motthoiuyenuong Xem Bài Gởi
    Từ nhỏ mình đã đi chùa tụng kinh. Giờ lớn tuổi rồi chùa cũng ít đi nhưng vẫn tụng kinh. Số mình vô duyên đến 43 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình mà cũng không muốn cưới vợ luôn. Chỉ phát nguyện ngày cha 100 tuổi sẽ đi tu. Mà thực sự không biết tu ở đâu nữa. Vậy là sao ta, chán thật.
    Kiếp người ngắn ngủi mấy mươi năm, phận người còn te tua hơn thế nữa. Lên mạng cũng mong tìm thấy 1 hướng đi đúng cho khỏi phí 1 kiếp người cho dù bản thân có vô duyên với đời. Nhưng thực sự những gì mình nhận được từ trên mạng chia sẽ là ... tùy duyên. Buồn.
    Dẫu biết trời đất bao la cái gì cũng đã được tạo hóa ban cho & định sẵn trước. Thời buổi mạt pháp tung hoành, thiện giả người phàm như mình chẳng biết đường nào mà lần, duyên đến hay chưa cũng hok biết nốt, chẳng may lầm đường lạc lối thì hết biết lối ra. Buồn
    Mình rất mê mật tông. Dù với mật tông mình ko biết tí tẹo nào cả. Tìm tòi trên mạng nghe chùa Tây tạng ở bình dương sư sáng lập chùa đã từng tu mật tông nên cũng định bữa nào viếng chùa thử nhưng sợ làm phiền các thầy nên ko biết sao nũa. Buồn
    Ra đường thấy trẻ em nghèo thấy tội quá đi, âu cũng là cái nghiệp kiếp trước gây ra kiếp này phải trả. Nhưng mình dù sao cũng có 2 con mắt & 1 trái tim biết suy nghĩ, muốn giúp họ nhưng bản thân cũng chẳng giàu có gì. Buồn
    Ôi thời mạt pháp.
    Uh, nghe huynh kể thấy lạ chứ ko thấy bùn,định hướng đã có sao huynh ko nương theo? đi tu hoặc tu mật tông ở nhà ?
    Huynh có cần DD giới thiệu chùa để huynh đi tu ko ạ ? hoặc huynh có cần giới thiệu vài vị cao nhân tu Mật để huynh tìm hiểu ko ?
    Nếu cần cho DD bít nha ?Thân chào huynh !
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  4. #4

    Mặc định

    Những người đã tu tập thì bao giờ tấm lòng cũng rộng mở anh à,anh đừng ngại làm phiền các thầy nếu anh tới để thỉnh giáo việc tu tập.Mạnh mẽ ,can đảm đến với các thầy đi anh,thời gian là vốn quý giá ,anh đừng chần chừ bỏ qua,phí lắm.Khi đi học,anh sẽ thấy hứng thú và hết muốn chán ngay.Chỉ sợ rùi anh chăm học quá ,chẳng có lúc nào để buồn nữa hi hi...
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  5. #5

    Mặc định Thân chào

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    Uh, nghe huynh kể thấy lạ chứ ko thấy bùn,định hướng đã có sao huynh ko nương theo? đi tu hoặc tu mật tông ở nhà ?
    Huynh có cần DD giới thiệu chùa để huynh đi tu ko ạ ? hoặc huynh có cần giới thiệu vài vị cao nhân tu Mật để huynh tìm hiểu ko ?
    Nếu cần cho DD bít nha ?Thân chào huynh !
    Tâm nguyện lớn nhất đời mình là đi tu bạn à. Giúp gì được cho người khác thì giúp. Mình rất mê mật tông mà thực sự không biết tu ở đâu nữa. Nếu bạn có duyên biết 1 trong các ngôi chùa đó ở tp hcm hoặc lân cận thì chỉ giúp giùm nhé. Mình ban ngày đi làm, chiều về đi tu chắc là sẽ không sao. Bản chất từ nhỏ không thích ăn mặn, rất sợ thịt, cá. Sở trường là rau muống xào chao & tàu hủ chiên nên chuyện trai giới rất dễ với mình.
    Chân thành cảm ơn bạn trước nha.
    SDT của mình là 0938.226.108
    Bảo Thịnh

  6. #6

    Mặc định Thân chào

    Trích dẫn Nguyên văn bởi son72 Xem Bài Gởi
    Những người đã tu tập thì bao giờ tấm lòng cũng rộng mở anh à,anh đừng ngại làm phiền các thầy nếu anh tới để thỉnh giáo việc tu tập.Mạnh mẽ ,can đảm đến với các thầy đi anh,thời gian là vốn quý giá ,anh đừng chần chừ bỏ qua,phí lắm.Khi đi học,anh sẽ thấy hứng thú và hết muốn chán ngay.Chỉ sợ rùi anh chăm học quá ,chẳng có lúc nào để buồn nữa hi hi...
    Cảm ơn bạn nhiều đã động viên. Đi làm ra đường nhìn & nghe những chuyện xã hội bây giờ cảm thấy kinh hãi lắm, hình như đa số không có trái tim hoặc trái tim ko còn màu đỏ nữa. Con giết cha, chồng hại vợ nhan nhản khắp nơi, thấy người bị nạn trố mắt đứng nhìn, thấy người tàn tật xem như quái vật, quẹt nhẹ xe cũng có thể giết nhau, cãi cọ 1 chút cũng có thể xảy ra án mạng, rồi nhiều cái ác quá .... đọc mà nghĩ mà rụng rời chân tay, chỉ nhủ thầm 1 câu: tại sao vậy, tại sao những ngày rằm chùa nào cũng đông ngẹt người đi cúng bái. Nhiều khi tự hỏi họ thành tâm điều gì nhỉ, nghĩ hoài nghĩ cũng không ra,.... nên thực sự buồn cho nhân gian thế thái & buồn luôn cho bản thân mình

  7. #7

    Mặc định

    Từ nhỏ huynh đã có duyên với Phật pháp rồi vậy sao không để tuỳ duyên đi huynh?
    Sao cứ phải là Mật tông? Vậy sau này không có cơ hội theo Mật tông thì huynh không tu hay sao chứ?
    Phật pháp từ bi, huynh hãy tuỳ duyên đi, đến một ngôi chùa nào huynh quen thuộc hoặc huynh thường viếng, hỏi các sư thầy, mình tin các sư thầy sẽ tận tâm hỗ trợ huynh!

    Chúc huynh an lạc!

  8. #8

    Mặc định

    tui cũng hơi giống bạn tý về quan điểm tôn giáo ,nhưng tôi không buồn nhiều ,xã hội mà ,giờ tôi lo kiếm tiền giúp gia đình trước ,tu tại gia ,tu tâm rất tốt chứ !

  9. #9

    Mặc định

    xin chia sẻ với huynh , nếu còn đi làm thì mình nghĩ huynh theo Tịnh Độ sẽ dễ hơn... thử tìm hiểu xem dễ thế nào huynh nhé

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 29-01-2013, 10:29 AM
  2. Những Lần Gặp Ma Trong Đời(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 29-07-2012, 02:52 AM
  3. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  5. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •