Trích dẫn Nguyên văn bởi header Xem Bài Gởi
Về bài viết của Eileen, Header có thể nói ngắn gọn như thế này.
Cái nghề "Làm dâu trăm họ" không đễ chút nào đâu. Người khen không ít mà kẻ chê cũng nhiều. Đừng vì một ý kiến mà chụp mũ tất cả.
Là một người biết suy nghĩ, có hai tai, hai mắt thì phải biết lắng nghe bằng cả hai tai, biết nhìn bằng cả hai mắt và dùng cái đầu để chọn lọc thông tin. Phải biết phân biệt giữa cái đúng và cái sai!

Tôi không thể chấp nhận cách nói của rongbien.
Đó là sự sỉ nhục đối với tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.

Yêu cầu Rongbien công khai XIN LỖI mọi người trên diễn đàn.

To Header:
Có lẽ tai tôi điếc, mắt mù, và đầu óc có vấn đề rồi.
Tôi xin công khai gửi lời xin lỗi tới Header, và tới những ai không cùng quan điểm với mình.
Thêm một ý nữa "Nghề làm dâu trăm họ...." tôi không biết header nói về ai (vì tôi nói người VN nói chung cơ) nhưng tôi đồ rằng Hr nói về những người làm du lịch chứ gì? Đương nhiên là không dễ rồi nhưng đã bao giờ Hr hỏi rằng cùng trong Asean mà Malaysia hay Singapore hay Thái Lan... họ làm tốt hơn mình như thế nào không??? nếu bạn đã sang đó rồi thì bạn sẽ có câu trả lời thôi.

To minhdang:
Có thể bạn đã hiểu nhầm ý của tôi.
Xin nói thêm tôi là người Việt 100%, nhưng những cái xấu đó là có thật đấy bạn ạ.

To Thanhbình:
Bạn nói tôi phát ngôn như vậy là bao trùm hết cả người VN: tôi xin lỗi vì đã quá lời. Nhưng như vậy cũng có thể là cách tôi biểu thị sự nhấn mạnh mà thôi.:
Tôi xin đính chính lại là: Ngoài đức tính tốt (cái này thì được "quảng cáo" đầy trên các báo, nhất là những bài để kêu gọi đầu tư hay thu hút du lịch...) thì người VN ta ...còn có đầy đủ những đức tính "quý báu" mà tôi đã nêu.
Bản thân tôi cũng nhiều lúc tự xỉ vả mình rằng: mình đúng là đồ chó chết.


To mọi người:
Thực lòng mà nói tôi rất muốn nói nhiều, rất muốn trút hết lòng mình lên trang viết này về những bức xúc mà nó hiện hữu quanh tôi. Nhưng tôi không dám không phải sợ sệt gì mà vì e rằng nó sẽ vượt qua phạm vi điều chỉnh của Nội Quy diễn đàn này.