ai là bậc thiện căn? ai hạ căn? cẩn thận ngôn từ của mình Conoly ạ.
nói như Conoly, chẳng cần thầy, chẳng cần Phật. tự mình tu, tự mình chứng. nhưng không có nghĩa là thấy người khác sai, thì không nói. nhất là cái sai ấy mình đã trải qua và mình biết hậu quả của nó
tuổi đạo của trango k bằng ai, nhưng trải nghiệm thì chưa chắc đã kém quá nhiều người. huynh có thể đọc lại những j từ đầu trango viết cho Hs, và tự chiêm nghiệm lại. tại sao HS dù có nói trango ngu, trango cũng k hề giận hay động tâm. nói đi nói lại vẫn chỉ đúng 1 vấn đề, dù có khi nói xa, có khi nói gần, cũng có lúc huỵch toẹt.
huynh tu lâu kiểu j mà bảo trango đuổi cùng giết tận người ta. ghê quá. thật sợ những người như huynh. cái cốc nước nhìn ngoài thì trong, bên trong cặn đóng đầy, có gọi là trong không. tùy ý huynh phán xét. vả lại như ý huynh thì kẻ câm chắc thành Phật cả rồi
tự tu tự chứng, thu nhiếp sáu căn, nối liền tịnh niệm. trango vẫn nhắc nhở mình hàng ngày. khi HS nổi đóa lên, trango cũng tự vấn, mình có quá không, liệu mình nói nặng người ta bị tổn thương. nhưng với những j đã trải qua. trango biết rằng đòn roi thì quý hơn những lời hoa mỹ. và trango k hối hận, cũng k để tâm chút nào. trango đã mắc phải, nên trango hiểu, và trango mong HS sau này không phải hối hận như trango đã từng. với tất cả mọi người, nó là không có j, nhưng với người tu đạo. thả trôi cảm xúc của bản thân là đòn chí mạng.
hiện tại trango biết mình đang sân, trango sẽ sám hối. mình làm thì mình biết, trango thế nào trời Phật biết. Conoly cũng tự nên suy xét về mình.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks