Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
HS yếu đuối đến mức cần phải tha? mà trango ức hiếp j HS? huynh vui lòng chỉ giùm trango được không?
thấy người đi lạc đường, chắc huynh cũng cứ nhắm mắt để "tha"

huynh có thể ra trước tam bảo, hoặc bất cứ tượng Phật, Bồ tát nào nói rằng HS đúng, những j trango làm là sai không? trango thì vì biết việc mình làm đúng hay sai và cái tâm của mình có động hay không.

huynh quen thân ai là chuyện riêng của huynh. nhưng thấy người sai mà k nói là mình sai gấp đôi. k phải bao che bênh vực nhau mới là bạn tốt. sau chuyện này thì trango thấy HS sai 1, những người bạn đạo của HS sai còn nhiều lần hơn đấy. chọn bạn mà chơi, trong đạo, ai chỉ lỗi mình, nên thân cận kẻ ấy

Kính
Bậc thiện tri thức đang từng bước kết nối lại gần, nếu bạn là bậc thiện tri thức bạn sẽ được kết nối lại - nếu bạn không phải là bậc thiện tri thức bạn sẽ tự động bị loại ra & đẩy ra xa & tự động kết nối với bậc hạ căn.

Trango hãy tự tu - tự chứng cho mình đi, ai ăn nấy no, ai lo nấy ấm, ai tu nấy chứng.

Colony với HSNC là đạo hữu từng quen biết nhau, nhưng không vì thế mà không nói ra cái chưa đúng của HSNC, những gì Colony góp ý đều nhìn vào cái sự & đã góp ý.

Thay đổi hay không chính là bản thân hành giả đó, họ phải tự nhận thấy cái chưa đúng, đứng dậy và bước ra khỏi đống bùi nhùi của chính mình.

Kính !!!