vừa bữa trước thấy HS ca ngợi cô MĐ, sau đó lại sân ngay được. đọc lại những bài gần đây của HS xem, tâm trạng thất thường như thế nào. vậy mà là định, là chứng sơ thiền, chứng quả sơ địa ư?

hay Colony nhìn thấy tâm gương nhãn tiền của MD rồi nên tránh "voi" chả xấu mặt nào. trango nói những j với HS, chưa bao giờ là tranh luận, mặc cho mọi người nhìn vào thấy thế nào. cũng chưa bao giờ sân hay ghét HS, nhưng Cônly làm trango thất vọng đấy, dù chả biết là ai

có "chứng", "đắc" được cái j thì hãy nhìn vào cách người đó cư xử, chứ mấy cái trạng thái và trải nghiệm "khác thường" k có nhiều ý nghĩa

Không phải cứ đợi trổ quả mới biết là ác, ngăn được cái j thi phải ngăn luôn